Đà Lạt đón mình bằng một chiều mây xám xịt với những cơn mưa phùn ướt vai.

Nhưng nhờ thế mà mình lại có được những bức ảnh khá chất chơi tại khu Hong Kong bên hông chợ ... 😆 Thấy nhiều bạn chụp hình ở cây cầu này rồi nhưng mình cũng muốn share lại những bức ảnh này để gợi ý thêm cho các bạn những góc ảnh rất khác tại địa điểm này! P/s: Lần đầu tiên trở lại Đà Lạt sau hơn 10 năm bôn ba. Vẫn cái tình yêu ấy dành cho mảnh đất này! Chúc các bạn có thêm nhiều hình đẹp mùa này nhé! Hình mình chỉ chụp bằng điện thoại và edit màu trong phần photo của máy, không dùng app gì hết nhé! 😅
người yêu thích