Đà Lạt - Địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp (Part 2)

Hồ Xuân Hương Nhắc đến hồ Xuân Hương ở Đà Lạt thì ai cũng phải biết rồi ha. Hồ Xuân Hương được ví như là trái tim của thành phố Đà Lạt và quả thật nếu không có hồ Xuân Hương thì sẽ không phải là Đà Lạt nữa ^^ Tọa lạc ngay phường 1, trung tâm của thành phố với 1 vòng hồ dài 5km, rộng 25ha, rất thơ mộng trữ tình luôn. Đây là hồ nhân tạo, được người Pháp xây dựng từ những năm 1919 và được đặt tên vào năm 1953. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn ở Đà Lạt mà không phải chạy đi đâu xa hết. Dọc theo hai bên hồ có những bãi cỏ rộng có thể trải thảm picnic, cây cối và hoa lá thì vô vàn luôn. Chiều chiều bạn sẽ được thấy rất đông dân địa phương đi tập thể dục quanh hồ, cũng như câu cá. Để có thể tận hưởng hết tất cả vẻ đẹp xung quanh hồ thì bạn nên đi bộ hoặc xe máy nha. Ngoài ra còn có thể đi xe điện hoặc xe đạp đôi để tham quan. Xung quanh hồ có rất nhiều quán cà phê nổi tiếng như Thanh Thủy, Thủy Tạ, Vườn Bích Câu cũng như một số địa điểm tham quan khác như vườn hoa thành phố, đồi cù, quảng trường Lâm Viên, công viên Yersin. Về các món ăn vặt thì rất đa dạng luôn: cá viên chiên, bắp nướng, khoai nướng, sữa đậu nành nóng, nhâm nhi ngồi ngắm hồ cũng là một thú vui tao nhã nha.
người yêu thích