Đà Lạt - Địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp (Part 1: Hồ Tuyền Lâm)
Đối với mình, may mắn trong một ngày chỉ là được ngắm một hoàng hôn thiệt đẹp. Hồ Tuyền Lâm luôn là một trong những lựa chọn tuyệt nhất mình dành ra để nhìn cảnh mặt trời tắt dần ở cuối bầu trời 🥰
Có 2 con đường để đến được hồ Tuyền Lâm: đi theo đường đèo Prenn; đi theo đường Triệu Việt Vương, search google maps đi dễ lắm. Ở đây thì thường buổi chiều cũng sẽ có những cô bán đồ ăn vặt như bánh tráng nướng, khoai lang, bắp nướng các kiểu. Nhưng nếu như bạn thích ăn theo sở thích của mình thì nhớ mua theo đồ ăn đem đi, và nhớ VỨT RÁC ĐÚNG CHỖ (tìm thùng rác hoặc đem về nhà vứt)
Mặt trời thường lặn nhanh vào tháng 10 trở đi, nên xuống hồ từ 4.30-5:00 pm là hợp lý nhất, đến tầm 6pm là trời đen thui rùi. Tháng 11 trở đi thì thời tiết rất lý tưởng để cho bạn hưởng trọn hoàng hôn luôn đó.
Đường đi cũng rất dễ dàng, ban đêm có 1 đoạn nhỏ không có đèn đường thôi, ai không quen đi đèo dốc thì chạy chậm tí.
Và tin mình đi, bạn sẽ không hối hận khi dành 1 khoảng thời gian nhỏ ra để thư giãn như vậy đâu 😋
Mỗi một hôm thì trời sẽ có một màu khác nhau, lúc xanh lúc hồng lúc vàng rực đẹp lắm. Nhớ rủ thêm người yêu, bạn bè đi cùng để tận hưởng chung nhen
46 người yêu thích
0 bình luận