Đà Lạt cuối năm
Mùa này mà lên Đà Lạt, thì chỉ cần có một căn phòng view nhìn ra thung lũng, ngồi cuộn mình trong chăn và ngắm mưa thôi là cũng đủ phê pha rồi.
Mình recommend cho các bạn 1 hostel rất đáng để lưu lại khi đến Đà Lạt.
Mình đã trãi qua 2 ngày ở Đà Lạt với đủ kiểu mưa : mưa phùn, mưa to, mưa rả rích.
Nhưng mình không hề buồn, mặc dù đi 1 mình, nhưng mình cảm thấy thật là thư giãn, quên hết những muộn phiền ở Sài Gòn.
Chỉ cần ngồi trong phòng khách sạn này, chọn căn có view thung lũng, ngắm sương mờ bay bay trong cơn mưa phùn, ngắm các nhà dân lên đèn, nhắc ghế ra ban công, nghe hơi lạnh lùa qua kẽ tóc, xuýt xoa và hít lấy 1 chút không khí đặc biệt của Đà Lạt, như vậy đối với mình là đủ để thư giãn.
Phòng sạch sẽ, có bình đun siêu tốc để mình pha trà, có máy sấy tóc. Có bếp chung bên dưới để nấu ăn, sân BBQ nhìn ra thung lũng
Giá mình book chung với vé máy bay trên Traveloka thì là 470k/ 1 đêm.
Nếu như book tại ks thì giá 600 đến 700k tùy ngày.
Mình thấy rất đáng tiền, sẽ quay lại thường xuyên
Ngoài ra, bên dưới còn có dãy phòng hình ống, giá tiết kiệm hơn, 150k/ 1 người 1 đêm.
Ở 2 người thì 250k. Hơi bé, nhưng nếu chỉ để ngủ và ngồi ngắm thung lũng thôi thì cũng được.
Còn trên tầng trên là các loại phòng cũng view thung lũng nhưng không có ban công, giá khoảng 350k.
Nói chung là có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người.
Địa chỉ : 233 Đặng Thái Thân, con đường này nằm bên cạnh điện máy Chợ Lớn trên đường 3/4, đối diện bến xe Đà Lạt. Rất thuận tiện khi di chuyển.
Mình cũng review vài quán cafe mình đã ghé qua :
1/ Tiệm cafe Cheo Veooo :
Quán nhỏ, view đẹp, nước pha ngon, nhân viên lịch sự. Hơi thiếu chỗ ngồi trong nhà nếu trời mưa, mình ghé hôm thứ 2 đầu tuần mà quán đông không có chỗ ngồi.
Mình gọi 1 ly trà sương mù, giá 50k : là trà đen + sữa tươi đánh bông, vừa đẹp, vừa thơm
2/ Cafe Xứ sở thần tiên :
Nằm trên lưng chừng đèo Mimosa :
Khi đến gửi xe thì nhân viên thu 40k và đưa 1 phiếu nước. Mình đi 1 dãy bậc thang cao lên trên là đến quán, quán bày trí view nhìn xuống đường đèo bên dưới, đông khách, nước pha bình thường
Có đàn cho cho các bạn muốn hát hò, hôm mình ghé có bạn kia hát hay lắm, không biết là người của quán hay khách.
Mình đi 1 mình, nhờ anh chủ quán chụp ảnh cho, mà ảnh chụp canh hay lắm. Ảnh lấy nét toàn là hoa của quán ảnh, còn mặt mình không thấy đâu.
3/ Quán Man'sfingers
Địa chỉ thì các bạn lên page của quán xem hướng dẫn, chứ mình không biết chỉ làm sao.
Ấn tượng đầu tiên là phải xuống 1 con dốc cao khiếp mới vào quán được. Lúc đi về, mình phải nhờ 1 anh nhà ở dưới dốc chạy xe lên dùm.
Không gian của quán cũng nhỏ, nhưng trang trí kiểu vintage, ấm áp. Nhân viên dễ thương, nước pha ngon.
Mình uống 1 ly cocktail, gồm những gì quên rồi, nhưng mà ngon lắm luôn á, giá 70k.
Menu có các loại trà và cafe.
Chỗ này mình định giấu cho riêng mình, mà không nỡ. Ngồi ở đây yên tĩnh, không xô bồ đông đúc như các quán khác, tha hồ mà suy ngẫm sự đời.
🌧🌧🌧 Cuối cùng là mình muốn review về cái áo mưa tiện lợi ở Đà Lạt, là áo đi mưa chứ không phải áo mưa bỏ bóp nghen😊.
Áo mưa mỏng ở Sài Gòn cũng 10k mà xài 1 lần là bị rách vì quá mỏng.
Còn áo mưa 10k ở Đà Lạt, vừa in hình đẹp, vừa mỏng nhưng dai. Mình xài 2 ngày mưa ở Đà Lạt, cởi ra, mặc vào liên tục mà không hề rách, lại đem về Sài Gòn xài tiếp. Mình thích quá, mua thêm vài cái để dành về Sài Gòn xài
Vậy đó, đi Đà Lạt ngoài mua đặc sản bơ, 🍓🍓🥑🥑 thì nhớ mua vài cái áo mưa về Sài Gòn xài nha mí bạn.
Về thức ăn thì nhiều người review rồi, mình đi 1 mình nên cũng không ăn nhiều, lần này mình ăn thử quán Mì trộn Anh A Sỹ ở 66 Nguyễn Lương Bằng, có trứng lòng đào, gà xé, xá xíu, ăn cũng được.
Trước khi ra sân bay, mình mua bánh ướt lòng gà ở 18 Tăng Bạt Hổ, 35k.
Mắc hơn ở quán Long chút xíu, ăn ngon
Bánh tráng nướng thì mình hay mua của cô Tâm, cô ngồi ở dọc theo khúc đầu đường Trần Quốc Toản, đối diện bờ hồ, ngon lắm
0 người yêu thích
0 bình luận