[ĐÀ LẠT] CƠM NGÀY BA BỮA

Bạn nào đi du lịch mà có nhớ cơm mẹ nấu quá thì cứ ghé quán làm một bữa cơm cho no bụng nha . Ăn cho bớt nhớ nhà rồi lấy sức đi khám phá ĐL . Mỗi lần lên ĐL mình với bạn bè đều ghé quán cơm như một thói quen mặc dù những món này lúc nào cũng có trong menu ở nhà của mẹ 😂😂.. Với không gian ấm áp của quán , những bạn nhân viên siêu nhiệt tình lúc nào tíu ta tíu tít dễ thương lắm như một đại gia đình vậy, còn có chị chủ ở đây như một tấm bản đồ sống vậy đó 😂 muốn đi chơi chỗ nào chưa có khách du lịch cứ hỏi chị mà biết là chị chỉ rất nhiệt tình luôn 👍🏻👍🏻 Về menu của quán khá đơn giản mỗi ngày đều đổi món , đến có gì ăn đó . Ở đây chị nấu theo khẩu vị của miền bắc mình ăn thấy nêm nếm gia vị rất đậm đà ăn chung với cơm là vừa không cần phải chấm chấm gì thêm nữa 😉😉 . Hôm mình đến menu có món tôm rim nước mắm🦐 gà chiên nước mắm🐔 gà với tôm rim đậm đà mặn mặn ngọt ngọt , lấy một con tôm ăn kèm ăn với cơm thiệt sự ngon hơn nhà làm luôn rồi :)))) hơi bị tốn cơm luôn 5 người ăn hai thố cơm :)) Lên ĐL phải ăn rau ĐL chứ nên gọi ngay một phần bông cải xào liền , về rau xào riêng cảm nhận của mình thấy chị nêm nếm nhẹ tay lại hơi nhạt nhạt dễ ăn 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻. Canh mộc với khổ qua ( món này chị làm riêng cho tụi mình không có trong menu ngày hôm đó do tụi mình đến hơi sớm bạn nhân viên chưa đi chợ về nữa 🤣) với tiêu chí tủ lạnh còn gì làm đó nên tụi mình cũng nghĩ là không được ngon lắm.... nhưng không quá sai lầm ngon hơn mình nghĩ nhiều :)) nước canh vị vừa ăn quyện chung với vị đắng nhẹ nhẹ của khổ qua nữa 👍🏻👍🏻👍🏻 húp sạch không còn một giọt nước canh nào luôn :)) Sau khi ăn no nê xong thì mình khuyên các bạn đến đây hôm nào có món tôm và gà thì cứ ra hết đi nhé vì ăn ngon lắm mà ăn xong hơi khát nước nhẹ nhẹ :))) mặc dù mình chưa thử hết menu trong tuần của quán chị nhưng hai món này đã đi sâu vào lòng mình những lúc mình đi du lịch xa nhà rồi 😂😂 Giá cả theo mình đánh giá cũng không mắc lắm vừa túi tiền nếu mình đi theo nhóm sẽ ăn được nhiều món và rẻ hơn , giá giao động từ 30k -> 60k một phần ăn thôi . Nước uống giá cũng ổn giao động từ 10k -> 20k . Buổi chiều tối quán còn bán thêm món cháo , lẩu , chè các thứ vẫn là tuỳ hôm đó nên nếu sáng ăn rồi thấy hợp khẩu vị và ngon thì tối đến thưởng thức ủng hộ chị có thêm động lực nấu nhiều món hơn nè 😗😗 Hiện nay quán cố định nghĩ thứ tư hằng tuần vì một lý do khá dễ thương là những bạn nhân viên của quán FA lâu quá nên chị chủ cho nghĩ 1 ngày để đi chơi thả thính :)))) chị chủ quá tâm lý luôn haha
người yêu thích