Đà Lạt - Bình Ba 2 ngày 1 đêm
BinhBaBeach 🌼
Đà Lạt - Bình Ba 2 ngày 1 đêm
Vì từ Đà Lạt đến Bình Ba không xa lắm tầm 3,5 đi xe máy thôi hà. Nên tớ di chuyển bằng xe máy luôn.
Đến cảng mua vé cano chỉ 100k/ người thôi nhé mọi người ơi. Di chuyển nhanh, và có rất nhiều chuyến đến đảo. Nên mọi người đến giờ nào cũng được nhannn
Ở đây thì khách sạn nhà nghỉ nhà dân cực nhiều. Vì mình đi ngày lễ mà không book trước hên vẫn còn nhà dân thì giá là 400k/ phòng. ngày thường với 400-500k bạn có thể có được phòng view biển rồi đó ạ
🌼Ngày 1
Sau khi có phòng thì tụi mình tắm rửa rồi ra chợ ăn. Ở chợ có rất nhiều món ngon mà rẻ lắm các t.i. Người dân ở đây bán theo giá khách địa phương cũng như khách du lịch cùng 1 giá. Nên cực rẻ nha.
Mình ăn bún thịt nướng 1 phần 20k khá là lạ miệng và ngon đấy. mn có dịp nên thử nhea
Sau đó về phòng nghỉ ngơi và 3h chiều ra dạo biển ăn vặt. Nắng cũng hơi gắt nên tụi mình ra lều làm cốc bia + dĩa nem lụi rồi zìa
Chiều 4h tụi mình thuê xe máy. Ở đây nhiều chỗ cho thuê lắm thì giá cũng như nhau hà. 1 tiếng 50k. 2-3 tiếng 70k. Đảo ở đây nhỏ lắm các bạn đi tầm 1-2 tiếng là hết rồi ( thời gian chụp ảnh banh máy rồi đó )
Quanh đảo có rất rất nhiều chỗ để chụp ảnh luôn. Bãi đá, đồi cỏ hồng....
Tối đến thì ở đây khá đa dạng món nhưng vì không ăn được đồ biển nên toàn ăn những món trên núi như chân gà, lẩu... và thật bất ngờ giá còn rẻ hơn cả đồ biển nữa kkk . Giá cũng giống ở trên dalat chứ không cao. Ăn no nê say sưa lê lết hết 460k
🌼Ngày 2:
Sáng dậy tất nhiên là phải đi tắm biển rồi.
Nước biển ở đây phải nói cực kì trong, xanh vắt luôn đó.
Sau khi dạo vòng vòng biển thì quyết định đi cano ra đảo ( giá 400k/ 2 người) nào chơi chán thì gọi điện có người đón về. Qua đảo ngắm san hô, chụp hình cũng khá là đẹp mà hơi phí 1 tẹo. Đảo hơi vắng.
Lúc về vì lái cano thích quá nên 2 đứa quyết định thuê chạy 1 vòng ( giá 200k tầm 10’) này đi rồi ghiền muốn đi miết mà tội cái bác hồ hông cho phép
Vui chơi ngoài biển xong xuôi thì mình lại ghé chơ ăn sáng. Buổi sáng ăn bánh căn hải sản ở đây nóng hổi khá là ngon
Về phòng nghỉ ngơi 12h mình checkout về lại Đà Lạt
🎀Chi phí
Vé cano khứ hồi 200k/ ng
Phòng 200k/ng
Vé cano ra đảo, đi vòng 300k/ng
Ăn nhậu buổi tối 250k/ng
Ăn sáng, trưa ra biển lặt vặt 200k/ ng
Thuê xe 70k
Tiền xăng xe 100k/ ng
Ăn uống giữa đường 100k/ng
Chi phí phát sinh mất mũ bảo hiểm khi gửi xe ở cảng hết 100k 😆😆
👉🏻Tổng: 1500k/ người cho chuyến đi này .
#Halovietnam
25 người yêu thích
2 bình luận

Bear Home
26/10/2020 lúc 15:29
Làm chuyến Đảo Nam Du đi người đẹp ơi
Trả lời

Nguyễn Lê Hữu Thành
26/10/2020 lúc 09:45
B oi follow ủn hộ mình với ạ ^^
Trả lời