Đà Lạt - Bánh hỏi thịt nướng độc lạ mà thơm ngon
Mấy nay trời lạnh lạnh nhớ Đà Lạt quá nên mình thử lần đầu review 1 quán ruột của nhóm mình.
Bánh Hỏi Thịt Nướng Bà Tám
Đc: 38 Hoàng Văn Thụ
(Mình thấy chỉ bán buổi sáng thôi, khoảng 10h kém là hết rồi)
Mấy năm nay mỗi lần lên nhóm mình đều ghé. Bánh hỏi thịt nướng ở đây rất chất lượng từ thịt đến nước mắm, cô chủ rất thân thiện nữa. Người dân địa phương ăn rất nhiều, cũng là cô chủ homestay chỉ nên tụi mình mới biết đến quán. Quán có bán thịt nướng sẵn theo ký mang đi nữa, nên có thể mua đi picnic ok lắm. Hồi tháng 7 nhóm mình ăn là 25k, tăng 5k so với những năm trước chắc là do thịt lên giá.
người yêu thích


