📍ĐÀ LẠT ~ 🦑 BÁNH CĂN HẢI SẢN & TRỨNG CÚT LÒNG ĐÀO 🦐
Mình vô tình biết quán do Trung Thu năm ngoái ở gần tiệm Kem bơ nên tính sáng ghé ăn, ai ngờ qua tới quán nghỉ qua Rằm tháng Tám 🌕 mới bán lại, đành lủi thủi về tới tháng 11 mới lên ăn được.
Mình đề xuất với nhóm bạn đi chung ghé, ai cũng khen là vừa túi mà ăn ok, thích mê món trứng cút lòng đào bên đây. Cô chú lớn tuổi bán cũng thân thiện miễn bàn, cho xoài bào ăn đã luôn ☺️. Hải sản không tươi lắm do đồ đông lạnh nhưng nhìn chung tổng thể ổn 🦐🦑. Giá mình không nhớ rõ nhưng tầm 30~40k thôi. Có kêu thêm cà phê sữa nóng uống.
Lần tới lên mình chắc chắn quay lại quán chứ thèm quá rồi. Không đông đúc nên đỡ chờ đợi 😂
----------------------------------
📍Đ/C: Bánh Căn Hải Sản (69K Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng) 🌸
⏰ Giờ hoạt động: 7:00 ~ 11:00 hàng ngày
người yêu thích


