Đà Lạt an - yên đến thế mà

Lần thứ ba, lại nhảy việc. Đúng cái thời điểm này, một năm trước, hai năm trước, mọi năng lượng trong con người nó chạy về 0. Nó chỉ muốn bỏ lửng mọi thứ ở đó, mọi việc nó đang bắt đầu khá tốt và đã đi vào khuôn khổ. Nhưng không, nó không chịu nổi, nó chỉ muốn dừng lại, chỉ muốn có một thứ gì đó mà nó vẫn chưa có, nó cần - sạc - thêm - năng - lượng - tích - cực. Đã bao lần nó hứa, nốt lần này nữa thôi không rong chơi, không long bong nữa. Mà nó nào có làm theo, giờ đây nó lại bỏ - dang dở. Rồi nó lại mò lên Đà Lạt- ở đây có gì mà lại mỗi lần như thế nó lại tìm đến đây ? Người ta yêu nhau thì dắt tay nhau đến đây, còn nó chẳng có ai - nó cũng lò mò đi lên. Có nhiều khi chẳng phải lên 2 ngày 3 ngày, nó ơe hẳn 1 tháng trời, hết tiền rồi lại về, có tiền nó lại lên. Cũng dễ hiểu lắm, Đà Lạt an - yên đến thế mà. Lên hít một mớ an yên rồi về thôi ! - Mar. 1st #Dalat #thewildernest #doithienphucduc #yamchiangmaiindalat #tiemcaphecheoveoo #vietnamdivatrainghiem
người yêu thích