Đà Lạt mùa này ẩm ương nên hôm qua chỉ đi được mỗi quán Về Nhà rồi ghé chợ đêm là hết ngày huhu.
Cũng không có gì đáng đăng khi chỉ đi được từng đấy địa điểm nhưng mình ấn tượng quán Về Nhà quá nên lội lên đây review cho mấy má chưa đến nè.
Quán mới khai trương nên còn khá đơn sơ, tuy nhiên đúng chất về quê nuôi cá trồng thêm rau luôn. Nhà gỗ cũ ngày xưa hồi tau còn ở với ông bà á. Đồ uống đáng với giá tiền chứ không cao quá như các quán khác á.
Đi buổi sáng chắc hơi nắng, theo tau thì đi buổi chiều chiều chill hơn, săn đc hoàng hôn luôn. Nói chung tau mê chữ ê kéo dài á 😄😄
Chấm điểm thì đc khoảng 8đ đi, trừ 2 điểm chưa hoàn thiện. Địa chỉ quán thì tau không nhớ, mà tìm tên Về Nhà trên Map là ra nha.
#thanhriviu
người yêu thích


