Đã đến và Nhớ mấy bé cún cute
Đến một lần rồi cực thích, bởi vậy cứ tuần phải ghé lần như thăm con vậy
Ghét cái mặt xấu xí đáng iu của Midu. Cái anh Pin Corgi thì khỏi nói luôn không chịu ngồi yên mà, chân ngắn mông to mà cứ chạy nhảy suốt. Pug mặt xệ, Chowchow, còn khỏi phải bàn cái ông Boy Alaska rồi, ui đủ loại Husky, Samoyed trắng tinh mà bé nào cũng ngoan, đáng yêu
Mấy bé sạch sẽ, thân thiện, quán cũng sạch sẽ thấy mấy anh nhân viên cứ lau dọn liên tục, ở chơi cả buổi lếch suốt sàn bắt từng em ôm cho đã mới thôi, Cuồng luôn.

Có điều Quán nhỏ nhưng thiết kế trông rất đẹp, rũ mấy đứa bạn đi nó chộp mê ly luôn, gốc nào chộp cũng tuyệt vời, đặc biệt có chổ ngồi riêng uống nước đàng hoàng, có không gian giữa mình chơi với mấy bé, muốn mấy bé đến từng bàn thì cứ gọi mấy anh nhân viên là ok ngay. Mới đầu mình ngại, chứ sau này chạy tung trong quán luôn. hihihi


À còn nước uống, lúc trước đến không đa dạng lắm, nhưng giờ thấy có nhiều món mới, nước cũng khá ngon. Mình hay uống Matcha, trà dâu tây, ... tại đây cũng ok lắm.
Các man thử đi, thấy bên đây có đăng nên review mọi người biết luôn.
Bao vui đó, nhắc lại thấy nhớ các bé cún quá, phải tốn ít xiền ghé mấy con thôi (nói đùa chứ từ 25k-55k là vi vu rồi vừa có nước uống vừa chơi với bé khỏi suy nghĩ) Không có gấu thì chó ít nhất phải có 1 con há! Giờ có cả album cún luôn.
người yêu thích


