Đá bào tuổi thơ được nâng lên tầm đẳng cấp, thố to chà bá

Phát hiện ra món Ice Blend kiểu mới với dạng Snow Ice làm mình điêu đứng vì quá chi là hấp dẫn! Ăn 1 lần là phê luôn!



Với không gian rất chi là đơn giản nhưng được bố trí 1 cách hài hòa, tạo cho ta 1 cảm giác vô cùng thoải mái và tự nhiên!

Ngồi tại bàn gọi món luôn! Nhân viên sẽ đưa menu đến để bạn lựa chọn!



Có rất nhiều món, tung menu lên cho các bạn tham khảo luôn!

Và đây là bữa tiệc của 2 đứa mình hôm đó!

Đầu tiên sẽ là phần Đá bào Đậu đỏ 35k của mình!

Nhìn nguyên 1 thố đá cao ứ hự như thế này, lúc đầu hơi bị ngợp nha, thấy giá có 35k hơi sai sai, nghi ngờ sẽ có thêm phụ thu topping hay thạch hay sốt gì, nhưng hoàn toàn không, chắc giá 35k luôn!

Nào là có hột é, dừa khô, đậu đỏ, thạch cafe và sương sáo, ngập tràn!

Còn đây là hũ nước sốt đi kèm để tăng thêm vị ngọt!

Rưới sốt vào rồi thưởng thức thôi nào!

Có sốt vào, đá bào xẹp xuống, nhưng nhìn vẫn hấp dẫn phải không nào?!

Trộn đều lên mà ăn thôi, kẻo đá tan!


Đá bào vị ngọt vừa, thơm thơm mùi socola và cafe, mát lạnh và nhuyễn, ăn vô sảng khoái cả người! Lại thêm phần topping cực kỳ hấp dẫn với đậu đỏ mềm mịn, dừa khô giòn tan, ngọt ngào, hột é li ti, sương sáo và thạch cafe trơn mát -->ăn ngon! :)
Khi tan rồi, có thể lấy ống hút để uống, cũng rất là ngon nha, chỉ sợ mấy bạn ngại chứ mình thì quất sạch bách! :)

Còn đây là ly Soda chanh dây 35k của bạn mình!
Có gì đó sai sai thật ở đây, chanh dây kiểu gì mà y như Soda chanh. Vị nước ngọt ngào, thơm mát, sủi bọt soda sảng khoái, kết hợp hài hòa, nhưng giá 35k thì hơi mắc. Cái ly thì trang trí dây rợ phức tạp =))
Lần sau sẽ tiếp tục ghé ủng hộ mấy phần đá bào nữa! :)


