Đã bao giờ bạn ăn bánh ướt theo mâm chưa? - Gánh ướt 1960

Hôm vừa rồi mình có dạo quanh con đường với cái tên khá soang chảnh - Francis Long. Đi tới đi lui cuối cùng ấn tưởng với cái quán bự tổ chảng 2 góc đều mặt tiền. Sự hào nhoáng ấy cũng va phải cơn đói của mình, ok tấp lề làm bữa xem có đã cái bụng này không. Nói về không gian quán thì chắc chấm 9/10 vì quán khá rộng rãi, sạch sẽ và trang trí cũng đẹp phết. Về món ăn thì cũng xoanh quanh các món như bánh ướt, bánh hỏi, heo quay, chả ram tôm đất, nem nướng,... Mình gọi Mâm cuốn phần cho 2 người giá 115k. Khá đầy đủ. Mình sẽ nhận xét từng topping ha: + chả ram: ngon lắm nha, chiên giòn mà con tôm cũng to, thịt thơm. + nem nướng: ăn khá ok. + chả lụa: Bình thường nè. + lòng, gan: mình ko thích món này nên ko bình luận gì. + rau: sạch và tươi. + nước mắm: có thơm nữa á, nhưng cá nhân mình thấy mắm chỉ dừng lại ở mức bình thường thôi ko có gì xuất sắc. Nhà hàng có thể thử thêm nước chấm khác cho đa dạng và đặc sắc hơn - phục vụ ở đây phải nói là 10/10. Nhân viên thân thiện vô cùng. Cười hoài, vâng dạ dễ thương lắm. Nói chung mình thấy mọi người có thể ghé ăn thử cho biết. Rate: 7/10 *xí quên mình được tặng thêm tô cháo nữa á.
0 người yêu thích