Đã ăn hàu né thì nhất định phải ghé Woo!
Hôm nay tự nhiên 2 đứa nổi hứng thèm ăn gì đó mà chả biết ăn gì :((, lên mạng search thấy quán hàu này cũng ok nên quyết định đưa nhau đi test. Mình thấy quán có mấy chi nhánh lận, nhưng mình ở gần chi nhánh 2 nên tiện đường chạy qua luôn :D
WOO - THẾ GIỚI HÀU (Chi nhánh 2)
Địa chỉ: 601/2 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10
Thời gian hoạt động: 16:00 – 22h30
Hotline đặt bàn: (08) 68674751
Fanpage: https://www.facebook.com/woothegioihaucmt8/


Không gian quán khá rộng, sáng sủa và sạch sẽ.
Lúc mình đến là hơn 4h chiều, còn khá sớm nên chỉ có 2 bàn là có khách. Đang loay hoay không biết order món nào thì thấy 3 chị bàn bên ăn món gì nhìn hấp dẫn muốn xĩu, hỏi chị phục vụ mới biết là Hàu né nên order luôn 2 phần khác nhau: Hàu né phô mai (79k) và Hàu né pate cay (79k). Ngoài ra mình còn thấy có né Tứ Xuyên, né xốt tiêu đen, né xốt mù tạt... blah blah nữa nha, đủ vị cho mấy bạn lựa chọn luôn.

Ở đây order bằng cái phiếu này nè, chọn món nào thì ghi số lượng muốn gọi vào món đó, mình cũng thích kiểu order này hơn là có nhân viên đứng chờ ghi món cho khách.

Rảnh rảnh đợi món lên thì đọc cái bảng này cho vui nè :D Công dụng của Hàu thì mình chỉ biết là tốt cho mấy bạn nam thôi *laugh*

Tadaaaa, món lên rồi nè, cái này là Hàu né phô mai ăn kèm với bánh mì heng.

Phô mai ngập ngụa luôn, với cả hàu con nào con nấy to đùng, ú nụ ...

Cận cảnh bé hàu múp míp, ngọt thịt, thấm đẫm nước sốt đậm đà.
Lấy miếng bánh mì, chấm nước sốt chua chua ngọt ngọt, múc 1 bé hàu bỏ lên, đưa vào miệng ... chưa vào tới miệng mà đã thấy ngon rồi đó :)) ...
Đầu tiên sẽ là hương vị của nước sốt sóng sánh, chua ngọt hài hòa tan trong miệng, tiếp theo là vị hàu ngọt tự nhiên, cắn 'bụp' ngập răng mới biết hàu chất lượng như thế nào, bánh mì giòn rụm... ta nói ... ngon không thể tả!

Dưới lớp phô mai beo béo, tan chảy còn có trứng ốp la lòng đào nữa nè, đã béo nay còn béo hơn. Đủ thứ dư vị cho 1 món ăn!

Còn món này là Hàu né Pate cay ít (79k), cũng có trứng ốp la nhưng phô mai được thay thế bằng pate. Món vừa bưng ra đã muốn nứt lỗ mũi... thơm qá trời thơm luôn :D

Hàu ở đây được 'vỗ béo' khá tốt ha, béo khỏe béo đẹp không à :D
Theo ý kiến cá nhân thì mình thích né pate hơn phômai vì hương thơm của pate khi hòa quyện cùng sốt chua ngọt và hàu sẽ kích thích vị giác vô cùng. Đặc biệt ngon hơn khi chấm cùng lòng đỏ trứng!

Ăn mấy món béo béo này thì không thể thiếu Soda Ớt Chanh (22k) heng, rất tốt cho tiêu hóa mà còn giúp ngon miệng hơn khi thưởng thức món ăn :D
Vị của món nước này mình thấy khá lạ, soda có gas cùng vị chua nhẹ của chanh, vị ngọt của đường, một xíu xiu mùi ớt vừa đủ nhưng không bị nồng, cái hậu sau khi uống sẽ thấy ấm ở cổ họng, lạ nhưng uống rất được luôn ý, ở Sài Gòn chắc độc quyền mỗi quán này có.
Ăn thử cho biết, biết xong là 'ghiền' luôn he, nhất định sẽ quay lại để thử mấy món né khác nữa :D