[ 𝗥𝗲𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗙𝗢𝗢𝗗𝗧𝗢𝗨𝗥 + đ𝗶 𝗯𝗶ể𝗻 Đồ 𝗦ơ𝗻 ở 𝗛Ả𝗜 𝗣𝗛Ò𝗡𝗚 𝟭 𝗻𝗴à𝘆 𝟬 đê𝗺]

𝒦𝒽ô𝓃ℊ 𝓁ò𝓃ℊ 𝓋ò𝓃ℊ 𝒶𝓃𝒽 𝓃𝒽ư ℋả𝒾 𝒫𝒽ò𝓃ℊ 𝒯𝒽í𝒸𝒽 𝒶𝓃𝒽 𝓇ồ𝒾 𝓅𝒽ả𝒾 𝓀𝒽ô𝓃ℊ? 𝒦𝒽ô𝓃ℊ 𝒸ầ𝓃 𝓋ộ𝒾 ℯ𝓂 𝓃𝒽ư ℋà 𝒩ộ𝒾 𝒞ầ𝓃 𝓉𝒽ê𝓂 𝓉𝒽ờ𝒾 ℊ𝒾𝒶𝓃 ℯ𝓂 𝓂ớ𝒾 𝓉𝓇ả𝒾 𝓁ò𝓃ℊ... Tưởng chừng bể kèo nhưng lại lật kèo đi phút 90’+1. Đi Hải Phòng 1 ngày thì nên đi hội từ 6-8 người cho vui với ăn uống sẽ rẻ hơn. Nhóm chúng tớ đi 6 người, đi số chẵn người thì sẽ dễ thuê xe máy đi chung với nhau hơn. Trước lúc đi thì chúng tớ có đọc bài review phương tiện đi lại, đồ ăn các thứ nhưng rồi lên xe vẫn phải ngồi tìm hiểu lại, liên hệ lại 1. Phương tiện đi lại Cả lũ chưa được đi tàu bao giờ nên có dự định đi tàu đến Ga Hải Phòng rồi đi xe khách về, nhưng mà giờ tàu đi khá muộn nên chúng tớ quyết định đi luôn xe khách. Thứ 7, chủ nhật mới có chuyến tàu sớm hay sao ý. Chúng mình bắt grabcar ra bến Yên Nghĩa hết tầm 70k. Và chúng tớ lên xe khách ANH HUY xe đi cao tốc, về bến Lạc Long HP giá vé là 100k/người. Xe mới, xịn xò, cứ 30 phút là sẽ có một chuyến nhưng mà cảm giác đi cao tốc cũng không nhanh lắm, mất gần 3 tiếng mới tới Hải Phòng. Xuống tới Hải Phòng thì chúng tớ lại book grabcar đến chỗ thuê xe máy hết 60k Về việc thuê xe máy, chúng tớ thuê ở số 88 Lê Lợi. Thuê trong khoảng 10 tiếng thì mất tầm 120k/xe. Xe máy cực kì tiện để có thể lượn lờ mọi ngóc ngách của Hải Phòng, nhưng một điều bạn phải cẩn thận là pikachu rất nhiều nha, lên phường không lòng vòng. Liên hệ thuê xe máy 0898282406 Theo như tớ nghiên cứu thì nếu mọi người muốn làm foodtour thì nên về bến xe Lạc Long, sẽ rất gần và tiện để đi ăn, dễ di chuyển hơn các bến khác. 2. Đồ ăn ở Hải Phòng * Bánh đa cua cô Yến - 2B Phạm Ngũ Lão : 7/10 với mình bánh đa cua ở đây chưa có gì ấn tượng, hay đặc sắc cho lắm. Có bề bề và tôm, chả lá lốt, rau muống, nước dùng ở đây không bì lợ lợ mà kiểu thanh thanh. Đặc biệt ở đây là cô chú cực kì tốt bụng, nhiệt tình chú có một đàn chó con cực kì cute. Ở đây có sữa đậu nành ăn cùng thạch găng, thạch đen và trân châu cũng ngon ngon, mát mát, khá hợp ăn chơi chơi mùa này ở Hải Phòng. Giá của một bát bánh đa là 30k/ bát, còn sữa đậu nành chỉ 5k/cốc thôi. * Bánh bèo Hải Quân - 41 Lê Đại Hành: 8/10 ấn tượng với viên thịt trong bát nước chấm, mềm, vị ướp vừa vặn. Bánh bèo thì khá giống mấy kiểu bánh tẻ hay bánh giò nhưng khác ở chỗ là sẽ ăn cùng với nước mắm nóng ấm. Bạn nên thử luôn nước ngô của quán, vị siêu ngon * Chè dừa dầm Hiền Béo - 124 Lạch Tray : 10/10 có khá nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà theo vị giác của mình thì dừa dầm ở đây rất ngon. Hà Nội cũng đã có khá nhiều quán bán dừa dầm nhưng toàn kiểu vị ngọt sắc của sữa ông thọ là chính, không còn cảm giác rõ được vị nữa. Ở đây thì ngọt nhẹ nhẹ, uống nước của chè thôi cũng thấy khác rồi. Một cốc bé tí nhưng mà cực kì nhiều dừa, nhiều trân châu nữa, mà trân châu trắng ở đây siêu mềm, không phải kiểu sần sật, tất cả hoà quyện đều rất vừa so với chúng tớ. Ở đây còn có cafe cốt dừa, ở đây là chè chứ không phải đồ uống, vị cafe khá rõ, ăn cũng rất ngon nên thử nếu bạn cũng thích cafe. Dừa dầm 25k/cốc, cafe cốt dừa 20k/cốc * Ốc Thuỷ Dương - 30/263 Lạch Tray : 11/10 xuất sắc luôn ý, món ăn gây thương nhớ Hải Phòng - Hà Nội. Mọi loại sốt ở đây đều gây thương thương nhớ nhớ. Ốc hương sốt trứng muối (150k) thì thốt lên “ngon bạn ơi”, cái tầm nó gọi là đỉnh cao, béo béo, ngậy ngậy, ốc ngấm sốt chứ không phải chỉ có sốt bên ngoài, mê mể mề mê, must try. Bánh mì chấm kèm sốt cũng ngon cực ý. Ngao hoa sốt thái (80k) ôi cái nước chua chua cay cay, cuốn thực sự, must try. Hàu nướng mỡ hành (60k) đĩa có 6 con, ăn mà cảm giác rất khác với kiểu bình thường mình hay ăn, lại là một cái sốt gì đó rất vừa không hề mặn. Ngoài ra chúng tớ còn gọi trứng cút lộn (50k), càng sốt me (150k) nhưng hai món này không ấn tượng lắm. Ở đây có nước sâm dứa miễn phí ạ. Tổng thiệt hại là 500k/6 người. * Bánh mỳ cay Đinh Tiên Hoàng: 7/10 nhiều pate, bánh mỳ giòn giòn, chấm với chí chương siêu cay, cay xè. Chắc do món này ăn cuối nên không ấn tượng gì cho lắm. Giá 2500₫/cái 3. Biển ĐỒ SƠN NẾU CÁC BẠN CHƯA BIẾT TẠI SAO MỘT NGÀY LẠI CÓ THỂ ĐI BIỂN ĐƯỢC THÌ hãy về Hải Phòng thuê xe máy và đi 17-20km với 20k tiền xăng như chúng tớ là có thể ra biển. Một đường thẳng tăm tắp, có anh google map rồi không cần sợ lạc ở Hải Phòng. Tuy biển Đồ Sơn không phải là một bãi biển kiểu làn nước trong xanh, nhưng mà cũng là một nơi đáng đến để chơi. Mà nhất là đã quá lâu chúng ta không được nhìn thấy biển, không được nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Vẫn sẽ có nhiều bức ảnh đẹp nếu bạn có những người bạn chụp ảnh có tâm. Kết ... Tuy là 1 ngày ngắn ngủi nhưng mà ít ra chúng ta đã được trải nghiệm những điều hết sức mới mẻ cùng nhau. Cùng nhau ăn, cùng nhau phóng tít mù trên con xe số, rồi quên cả dừng đèn đỏ. Hí hí cùng nhau thử cảm giác mấy chú pikachu gọi vô. Cảm ơn chuyến đi này, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Love ❤️
người yêu thích