[Đ𝗟] 𝗦𝗮̆𝗻 đ𝗼̂̀ 𝘀𝗶 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟬𝗸 𝘁𝗮̣𝗶 𝗰𝗵𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ Đ𝗮̀ 𝗟𝗮̣𝘁 💃
"Đi Đà Lạt mà không có gì mặc??" Thế cầm 200k-300k ghé ngay chợ đồ cũ và hốt 1 đống items về như tôi nhé các bác 🥰
-
🌼 Đồ si luôn là phương án cứu rỗi một cô gái thích mặc mỗi view một bộ đồ như mình. Nên là đi đâu cũng dành vài tiếng ngồi săn đồ si hết í.
🌸 Đặc biệt áo len trong chợ đỉnh lắm các bác ạ. Mình sắm chiếc đỏ đầu tiên (20k) + chiếc caro siêu ấm siêu to to khổng lồ (50k). Mấy chiếc áo hay chân váy còn lại cũng từ 10-20k/ chiếc. Dĩ nhiên là muốn lôi ra đống đồ các bạn phải chịu khó lựa 1 xí nhá.
🌼 Từ chợ Đà Lạt mình đi bộ lên 1 đoạn là thấy chợ đồ cũ, ngay chợ cũng có giữ xe luôn. Mình hay đào đồ ở sốp ngay cầu thang, cô hay xả đồng giá 20k lắm. Trong chợ có đủ items 2hand với nhiều mức giá khác nhau. Mình tiết kiệm nên chủ yếu lựa mấy gian hàng được xả thôi, đồ cũng xinh.
🔖 À muốn lựa thêm đồ si thì mn có thể ghé phía sau chợ đêm Đà Lạt vào buổi tối nữa, nhiều gian lắm, cô chú treo lên nên cũng sẽ dễ lựa hơn.
🔖 Khi mua về các bác có thể gửi homestay giặt ủi ngay hoặc ghé tiệm giặt ủi cấp tốc để lấy hôm sau có đồ diện liền nhá.
Nói chung là đợt này đi ĐL săn được quá nhiều đồ xịn, mix & match thêm vài đồ có sẵn nữa là ra quá chừng outfit. 😋😋
Các bác yêu đồ si có thể ghé Instagram bé nhỏ của mình để tham khảo thêm nè: Kieudiem1203
Love yahhhh ♥️
0 người yêu thích