𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐓𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜 Đ𝐚̉𝐨 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 - 𝐍𝐨̛𝐢 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑𝐍𝟐Đ

Phú Quốc là Đảo lớn nhất Việt Nam khá đông dân cư sinh sống. Khu Nam đảo là Trung tâm khá nhộn nhịp và nhiều hoạt động thích hợp đi Phượt đi Quẩy. Khu Bắc Đảo cách Sân bay 25 km khá vắng và yên ắng hơn thích hợp nghĩ dưỡng gia đình hoặc tuần trăng mật của các cặp đôi. Nên đi Phú Quốc Từ tháng 11 đến tháng 3 vì đây là khoảng thời gian có thời tiết dễ chịu - đẹp. “Nắng vàng biển xanh và cát trắng” biển êm, những tháng còn lại dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, biển động, sóng lớn... đi sẽ ko trọn vẹn. Chuyến này mình đi cùng gia đình 20 người có em bé và người lớn tuổi nên nhà mình book luôn 2 đêm ở Khu biệt thự Biển của Vinpearl. 3 Villas, mỗi Villa có 3 phòng ngủ, bếp, phòng khách siêu đẹp sang và cả hồ bơi riêng. Giá trên booking là 19 triệu 780 cho 2 đêm/1 villa ở được 6 người lớn , Free ăn sáng Buffee, dịch vụ đưa đón sân bay, vé vào safari, vinpearland, free hồ spa, tắm hơi, sauna, xe điện chở đi khắp nơi trong liên khu vinpearl. Theo lịch trình của mình bạn sẽ sắp xếp đủ time để trải nghiệm mọi tiện ích đi kèm thật trọn vẹn để không lãng phí phút giây nào. Day 1 : Mình đến sân bay Phú Quốc lúc 1g30 trưa. Vừa bước ra sân bay là thấy quầy tiếp tân của Vinpearl, lại đọc tên người đặt phòng là bạn sẽ được sắp xe về thẳng resort, mất khoảng 45 phút ấy. Đến nơi bạn sẽ được welcome drink 1 ly trà chanh thơm mát và được quét mặt lấy Face ID Check in mọi dịch vụ trong liên khu của Vinpearl và thẻ phòng cùng tên. Mình rất thích dịch vụ ở Vinpearl. Nhân viên rất thân thiện và dễ gần. Từ tiếp Tân cho đến các anh chạy xe điện chở mình đi vòng vòng. Ở đây khá rộng đi bộ hổng có nổi cơ mà xe điện cũng nhiều. Gọi phát là có liền nên cũng thoải mái. Sau khi nhận phòng xong mình thấy đồ ra biển liền. Nhà mình may mắn là 3 trong 9 Villa vừa hướng hồ vừa hướng biển, bước chân cái là ra biển luôn. Biển Phú Quốc phía Bắc thì không đẹp bằng phía Nam. Ở đây Cát to vàng hông được trắng mịn, tuy nhiên rất sạch và ngắm hoàng hông thì siêu đẹp luôn ấy. Lịm tim. Chưa kể ngoài biển còn có mấy túp lều rèm trắng bay bay , có xích đu trắng lãng mạn vô cùng. Tầm chiều khi hoàng hôn xuống có chiếu phim trên biển và Hát Acoustics ở hồ bơi rất là Chill luôn. Dù cho bạn đi có 2 người cũng không hề bị chán. Còn đi gia đình thì quá ấm áp vui vẻ từng phút giây luôn. Ở sảnh chính khách sạn còn có bàn bida, playstation và khu cho bé chơi tô tượng, vẽ tranh,... hoàn toàn free Tắm biển gần đã rồi có thể Nhờ mấy anh xe điện chở qua Khu Discovery 1 có bãi biển đẹp nhất hoặc Khu resort & gold có hồ bơi bự nhất là nơi Đông Nhi Ông Cái Thắng tổ chức đám cưới á. Mình được đi hết tất cả mấy Khu đó luôn nha mn. Còn 1 khu Luxury có nhà hàng ăn bên biển . Mình cũng có thể book bàn có nên thơm, hoa Hồng lãng mạn có tình nhân luôn nếu thích á. Nhà mình ăn tối ở Biên Hải quán. Top 5 quán ăn ngon và hợp lí ở Phú Quốc. Bạn đặt trước thì sẽ có xe quán đến đón bạn . Xe 16 chỗ là 400k đi và về. Nhà mình ăn tối tính ra tầm 200k/ người. Ăn mực nướng, tôm tít cháy tỏi, ăn lẩu nó bể bụng luôn. Hải sản cũng quá khá tươi và nấu ngon , vừa miệng. Đặc biệt có món sinh tố chanh ngon ngon , nghe nói món này cũng là đặc sản của PQ á, nên uống thử nha mn. Ăn tối xong ra biển nằm xem phim hóng gió Chill thôi. Day 2 : Thức dậy đi ăn sáng Buffee nè. Có nhiều món đa dạng nên không bị ngán đâu. Ớt nhà hàng không cho nam mặc áo ba lỗ nên bạn muốn thoải mái thì mặc áo có tay đi ăn , còn không sẽ đc phát cho cái áo hawaiii khoác vô :)))) Ăn sáng xong khởi hành đi safari. Xe đi safari 45 phút mới có 1 chuyến nên bạn nhớ canh giờ nha. Dặn lễ Tân trước để sắp xe cho bạn. Làm sao 9giờ có mặt safari đi chơi cho mát mẻ. Sở thú sở kết đây khá rộng và nhiều cây xanh. Có nhiều thú đẹp lạ. Bạn đi bộ ngắm thú nhốt lồng xong đi vào khu bán hoang dã lên xe bus để vào chỗ cọp, sư tử ,.... sinh sống. Ngắm thật gần và xem tập tính của các loài động vật này. Có một anh hướng dẫn viên đi theo xe chia sẽ rất chi tiết về các bạn thủ sở đây. Cảm giác sở gần thật gần các bạn cọp đang nằm trong rừng hay xem tận mắt các bạn hươu cao cổ ăn trưa vừa thích thú vừa teo teo khá là thú vị luôn. Ngoài ra kẻ đây còn có nhà hàng để bạn vừa ăn vừa cho hươu cao cổ ăn nếu thích. Có khu Kidzoo chỗ mấy bé dê nhỏ cho bạn vô chơi đùa và chụp hình chung với mấy bé. Chơi ở safari tầm 2 tiếng là vừa, đi chuyển qua Vinpearland chơi Công viên nước. Sau đó canh vào thủy cung lúc 3 giờ để xem show Nàng tiên cá. Sẽ có Nàng tiên cá bơi trong bể nước đẹp như trong chuyện cổ tích. Tiếp theo 3g10 là show cho cá mập ăn. Sẽ có anh thợ lặn nhảy vô hồ cá mập đút cho từng bạn cá ăn :))) coi show này vừa thú vị vừa rờn rợn ấy. Xong bạn đi ra ngoài sảnh chỗ Chim cánh cụt vì tầm 3h30 là mấy bé được cho ăn. Siêu cưng luôn á. Người ta sẽ thả đồ ăn xuống hồ mấy bé nhảy xuống đớp xong lại nhảy lên bờ tranh đồ ăn tiếp. Chả hiểu sao mấy bé ú u mà bơi chạy cực lẹ , thấy cưng gì đâu :)))) Tắm biển xong mình bắt xe ra Vinpearland xem nhạc nước lúc 7 giờ. Nhạc nước tầm 25 phút rất là hay và đặc sắc . Đẹp lắm luôn á. Nên xem nha mọi người. Xem nhạc nước xong bạn có thể chọn ăn tối luôn tại Vinpearland hoặc đi ăn Hải sản gần đó Tối đi Casino.... Day 3 : Mình chỉ chơi được buổi sáng thôi. 12 giờ trả phòng rồi. Ăn sáng xong hãy tận dụng time đi Spa tắm hồ massage , sauna. Dùng điện thoại trong phòng ấn số 1 gọi lễ Tân đặt lịch trước và gọi xe luôn nhé. Bạn cứ mặc đồ bình thường. Đến nơi sẽ được phát khăn và quần lót giấy. Spa siêu sang đẹp. Hãy tận hưởng và chụp hình sống ảo sang chảnh nào. 12 giờ mình trả phòng và được xe khách sạn chở ra sân bay. Bay về lại Sài Gòn. Kết thúc kì nghỉ sung sướng ^^.
người yêu thích