𝐒𝐔́𝐏 𝐂𝐔𝐀 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔̛́𝐍𝐆 𝐋𝐎̀𝐍𝐆 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐀̣𝐂𝐇 Đ𝐀̆̀𝐍𝐆

📍 Súp cua Bon Bon- 181b Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh (mở cửa 17:00-20:00) Trứng lòng đào cô Béo- 475 Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh (17:00-00:00) 💸15k-55k -------------------------------------------------- Đi ngang qua xe súp cua của cô chú thấy hấp dẫn nên mình ghé vô luôn vì cũng đang hơi đói=)) Cô chú lớn tuổi bán hiền lành dễ thương với nhanh nhẹn nữa nên không phải đợi lâu quá nè. Mình gọi 2 súp cua thập cẩm với 2 milo dầm nè. 1 tô súp cua cô chú bán khá đầy đặn luôn á, có trứng bắc thảo, thanh cua, tôm, trứng cút, bong bóng cá. Mình ăn xong tô này là thấy no luôn á. Ngoài ra mọi người có thể gọi súp thanh cua, súp bắc thảo,...hen Còn ly milo dằm thì với khẩu vị của mình mình hong đánh giá cao lắm, ly này mình thấy hơi ngọt với mình hong thích ăn thạch nên hong thích lắm. Ngoài ra cô chú cũng có bán đồ chiên với mấy món ăn vặt nữa, tối ra đây ăn vặt cũng ổn áp lắm nhe. Cùng nằm trên đường Bạch Đằng nên mình ghé qua ăn trứng lòng đào cô Béo luôn. Ăn súp cua với uống milo dầm cũng no ngang rồi nên mình chỉ gọi 2 trứng gà ta lòng đào với 2 yaourt phô mai. Trứng lòng đào ngon, béo, lòng đỏ đúng kiểu lòng đào luôn chứ không bị luộc quá chín đâu ăn dẻo dẻo cho thêm miếng muối vào ăn thì không còn gì bằng luôn nè. Yaourt phô mai khá ngon á, dẻo dẻo béo béo không bị quá nhiều dăm đá hay quá lỏng đâu. Ngoài 2 món signature thì cô Béo cũng có bán đồ chiên với bánh tráng nữa. Mọi người ghé ăn thử nhee
người yêu thích