𝐆𝐎̉𝐈 Đ𝐔 Đ𝐔̉ Đ𝐀̂𝐌 𝐓𝐘𝐓𝐇𝐘

2B Bến Phú Lâm, Q6 Lâu lâu đi ăn những món lạ miệng để cân bằng khẩu vị, người ta ăn 8 kiếp giờ mình mới mon men đi ăn 😂 Nhìn sơ lúc đầu thì có vẻ khá cay, do quên dặn ít ớt, mà ăn thử thì chỉ hơi cay nhẹ, tại mình cũng không ăn cay nhiều nhưng ăn tạm chấp nhận chứ theo khẩu vị cá nhân thì không ngon lắm. Mắm nếu chua cay thay vì như mình ăn cảm thấy ngọt nhiều hơn là chua. Trong gỏi thì có ba khía, cua sữa, đu đủ bào sợi, đậu phộng, cá cơm, da heo, và cà chua. Phần gỏi này là 50-60 xu gì đó, nãy nghe tính tổng chứ không rõ 🤣 Đi ngay lúc trưa nắng nên làm liền 1 ly trà tắc Thái Lan, nghe đâu là tự quán chế biến riêng nhưng mà ta nói ngọt mà uống không nổi, phải kêu ly nước lọc riêng để uống, chứ không chắc về tiểu đường quá. Ở quán thì mình chỉ đánh giá ổn mỗi chả bò viên, vừa đủ dai, nóng lâu, và nước sốt chấm kèm khá ngon. Được cái chủ quán hài hước, ngồi ăn mà nghe nói chuyện cười đau bụng luôn á. Thấy có nhiều bạn food bloger tới review và phỏng vấn lắm. Mình đi ngang thấy quán lạ lạ nên vào ăn thử chứ không biết quán này nổi tiếng sẵn đâu. Tổng thiệt hại cho 1 phần gỏi + 1 phần chả bò chiên + 2 ly trà tắc và 1 ly nước lọc là 140 xu. => 🚫 NO RECOMMEND 🚫
0 người yêu thích 0 bình luận