𝗣𝗵𝘂́ 𝗬𝗲̂𝗻 - 𝘃𝗮̀𝗶 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸-𝗶𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮̃ 𝗴𝗵𝗲́ 🌵

Nếu là fan của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua bộ truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhỉ? Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm này được lấy bối cảnh ở Phú Yên nên cái tên Xử sở hoa vàng trên cỏ xanh cũng ra đời từ đây. Cùng mình khám phá xem xứ sở này đẹp đến nhường nào nhé! 🌼 Về không khí: Mình may mắn được đến Phú Yên tầm 5-6 lần rồi, nên cũng có cơ hội trải nghiệm từng mùa riêng ở đây. Mùa nắng tầm tháng 4 - tháng 9 thì có chút nóng, được cái mình khá quen với cái nóng khắc nghiệt ở Sài Gòn rồi. Nên cũng không ngại dang nắng để có ảnh đẹp xí nào. Các cậu cẩn thận bôi kem chống nắng thật nhiều vào nhé! Dĩ nhiên là cũng không tránh khỏi việc làn da sẽ đen hơi một tẹo sau khi kết thúc trip này rồi. 🍤 Về localfood: Vì bản thân mình không chú trọng quá nhiều đến việc ăn uống nên hơi bị hạn chế về khoản này. Theo mình thấy, Phú Yên vẫn nổi nhất với hải sản, nhìn siêu tươi ngon luôn í. À còn có các thể loại bánh bèo, bánh nậm, bánh xèo hải sản,... đều nhức nách. 🛵 Về lối sống: Đường xá trung tâm Phú Yên - TP Tuy Hoà có vẻ còn thưa thớt một chút nhỉ? Mình tin độ 3-5 năm tới, khi du lịch phát triển hơn nữa, nơi đây chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp luôn. Còn người dân mà mình có cơ hội tiếp xúc đều super thân thiện và chất phác. Cùng mình xem lại những điểm đến mình đã ghé ở Phú Yên nhé! 😋
25 người yêu thích 2 bình luận
hao do
Hào Đô 11/04/2021 lúc 01:16
Hình xịn cựcccc 😆😆
Trả lời
tees review
TEES Review 10/04/2021 lúc 12:51
Xinh quá e iu🤩
Trả lời