𝐂𝐇𝐄̀ 𝐇𝐎𝐀 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐄̂̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐌🍵
📍 Chè Hoa- đầu hẻm 69 Đề Thám, Q.1
⏰ 17:00-22:00
💸15k
------------------------------------------------------
Dự tính ban đầu của tụi mình là ăn chè Hoa ở đường Cô Giang cơ mà đóng cửa mất tiêu🥺 Đi lòng vòng xem có tiệm chè nào khác không thì thấy xe của cô nên tụi mình ghé vô ăn sẵn ủng hộ cô luôn.
Xe chè của cô nằm ngay đầu hẻm 69 luôn nha, cỡ tầm 5g-5 rưỡi chiều cô mới dọn ra bán nên mọi người canh giờ ghé nhe, tới sớm quá thì phải đợi á😅 Xe chè cô nhỏ lắm nhưng vẫn ăn tại chỗ được nhe nhưng cỡ 6-7 người ngồi được là cùng í. Cô có bán chè trứng, bạch quả, sâm bổ lượng, chè cocktail,...cũng khá đa dạng ấy và đồng giá là 15k thôi.
Tụi mình gọi 2 ly sâm bổ lượng, bạn mình thì thấy cô có cả hạt đác nữa nên đam mê gọi thêm thì giá là 5k/1 phần. Cô ra món nhanh lắm nha^^ Sâm bổ lượng của cô mình ăn thấy ngon lắm, topping đủ đầy luôn và phần nước chè thì ngọt thanh, không bị ngọt kiểu đường hoá học ấy. Nhưng cô cho hơi nhiều đá, bạn nào không thích ăn chè nhiều đá dặn cô trước nha, lúc tụi mình ăn cũng phải hớt bớt phần đá ra chứ không là không lấy phần topping ra được luôn🤣 Mình thích mấy cái ly đựng chè của cô ghê, nhìn vô là thấy cả bầu trời tuổi thơ luôn ấy và giờ cũng ít thấy chỗ bán chè nào còn dùng mấy cái ly đựng chè hoa văn như này.
Chỗ cô bán cũng hơi khuất nên mình thấy hơi vắng khách, mọi người lưu lại địa chỉ ghé ăn ủng hộ cô nhen❤️
người yêu thích


