𝐇𝐨̣𝐜 đ𝐨̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐜𝐮𝐚 𝐱𝐨̂́𝐭 𝐦𝐚̆́𝐦 𝐭𝐨̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐢̃𝐮 𝐮𝐩 𝐱𝐢̃𝐮 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐦𝐮̀𝐢

Đi ăn mà hồi hộp như đi xem mắt vậy mấy thím, vô đắn đo tới lui chọn 1 combo 3 con cua + 2 món ăn kèm (390K). Phục vụ bưng dĩa cua ngang qua mũi, í ngộ, thơm nè, cũng có mùi chút xíu á, nhưng mà thơm, như xốt sa tế ăn bánh tráng mà trỏng có nhiều tôm á. Cái màu thì như hình tui chụp nè, nếm vô thấy cũng còn sương sương vị mắm tôm mà có điều vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, ngộ ngộ, ... ăn với cua thì tự nhiên cũng vô, tui thì thấy cái mẹ xốt này giống vị mắm ruốc hơn, chắc do xào lên gòi. Túm lại, không có ghê như mình tưởng, nên thử cho biết (ê mà nói nghe, nếu không thích xốt mắm tôm, ăn cái combo cua này cũng hời lắm, chọn xốt khác cũng được, 2 đứa ăn là đủ no rồi). Ăn xong cua mắm tôm, chúng tui hiện tại đã có máu liều, thử luôn cái xốt dừa nghe kiu cũng mới ra mắt, nhân viên nói đa số người ta ăn chung dí tôm càng hoặc ốc hương, tụi tui chọn tôm càng thử cho lạ, mấy thím nào ăn ốc len xào dừa rồi thì biết, xốt này nó giống vậy nhưng chắc nhà hàng cho nhiều nước cốt hơn nên nó đậm vị hơn, béo hơn, giờ mới phát hiện, xốt này mà bỏ thêm ớt cay cay ăn bá cháy :)) Cuối cùng 2 đứa dằn bụng bằng cái thố cơm chiên cua tay cầm, món này nhiều chỗ có lắm, nhưng ở đây cua có xốt qua xốt X.O nên ăn cũng ngộ, hạt cơm thì tơi, vị cũng đậm đà, cua họ để nguyên con bự chà bá luôn nên nhìn thấy khoái lắm, xốt X.O ngon trời hỡi mà không biết diễn tả cái vị thế nào, kiểu thử mới biết á:)) Con mắt bự hơn cái mồm nên cuối cùng 2 đứa bỏ mứa chút xíu cơm, uổng ghê! Cái này chúng mình ăn ở nhà hàng Vua Cua nha, hơi ngán tiền, nhưng mà tiền nào của đó thiệt mấy thím!
người yêu thích