Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐋𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂ 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐇𝐚̀𝐨 🏛

"𝑻̲𝒉̲𝒂̲̂𝒏̲ ̲𝒔̲𝒊̲𝒏̲𝒉̲ ̲𝒄̲𝒖̲̉𝒂̲ ̲𝑵̲𝒂̲𝒎̲ ̲𝑷̲𝒉̲𝒖̛̲𝒐̛̲𝒏̲𝒈̲ ̲𝑯̲𝒐̲𝒂̲̀𝒏̲𝒈̲ ̲𝑯̲𝒂̣̲̂𝒖̲"👸🏻 Chỉ vô tình được bạn dẫn đến nhưng cảnh vật nơi đây khiến mình có cảm giác rất đặc biệt và hoài niệm, mọi người có đến thì đừng quên thắp 1 nén nhang và giữ vệ sinh nhé ! 𝐃𝐢 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐚̃𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 🍃 Ngay cả những người đã sống lâu năm ở Đà Lạt, cũng mấy ai biết rằng phía Tây Nam của thành phố này có một quần thể lăng mộ tráng lệ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào, cha ruột Nam phương Hoàng hậu - Nguyễn Hữu Thị Lan, tức quốc trượng Hoàng đế Bảo Đại – Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Khu lăng mộ ông Nguyễn Hữu Hào vẫn là điều bí ẩn, thậm chí xa lạ đối với nhiều người. Một phần vì khu lăng mộ bị bao phủ, che khuất bởi rừng thông, phần vì nhà chức trách địa phương chưa thực sự quan tâm tới khu di tích lịch sử, văn hóa này. Hiện nay khu lăng mộ vẫn có một chú công ích đến quét dọn thắp hương tầm giữa trưa nhưng không khí vẫn lạnh lẽo đến chạnh lòng vì ít người lui tới. 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐢 🛵 Từ chợ Đà Lạt bạn chạy theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ. Đi qua 3 tháng 2,đến vòng xoay ngay khách sạn Sài Gòn-Đà Lạt, bạn rẽ lối đường Hoàng Văn Thụ rồi chạy thẳng qua thác Cam Ly. Đến vòng xoay hướng làng hoa Vạn Thành bạn sẽ thấy cổng của lăng mộ. Đ𝐨̂𝐢 𝐧𝐞́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐇𝐚̀𝐨 🤵🏻 Ông Nguyễn Hữu Hào quê huyện Gò Công, sinh ra trong một gia đình khá giả, được học hành và đậu tú tài, ông được xem là người nhạy bén với thời cuộc, có kiến thức sâu rộng về kinh doanh và chí làm giàu và cuộc đời ông chỉ thực sự đổi thay sau khi lấy vợ. Ông Hào cưới bà Lê Thị Bính - Gia đình bà Bính thuộc diện giàu nhất đất Nam kỳ, là con gái diệu của đại điền chủ huyện sĩ Lê Phát Đạt. Vợ chồng ông Hào có hai người con gái, một người sống và định cư ở Pháp và người còn lại là Mariette Jeannette Nguyễn Hữu Thị Lan. Sau khi Bà Nguyễn Hữu Thị Lan được phong là Nam phương Hoàng hậu, 3 năm sau, ngày 30-7-1937, Bảo Đại phong tước quốc trượng Nguyễn Hữu Hào là Long Mỹ Quận công. Nửa tháng sau ông Nguyễn Hữu Hào qua đời ở Đà Lạt. Bà Lê Thị Bính cũng được nhà vua phong tước Nhị phẩm phu nhân. Sinh thời, ông Hào rất yêu mến vùng đất Đà Lạt, gia đình ông cũng đã cho người làm khai khẩn hàng trăm hecta đất, lập nên những trang trại cà phê, chè, rộng lớn tại vùng Xuân Trường, Trạm Hành và trung tâm TP Đà Lạt ngày nay. Những tháng năm cuối đời, vợ chồng Quận công hầu như chỉ sinh sống ở Đà Lạt mà ít khi trở về quê nhà Gò Công. Mặc dù quê gốc ở Nam bộ nhưng quốc trượng của vua Bảo Đại lại có nguyện vọng sau khi qua đời sẽ được chôn cất tại Đà Lạt. 𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂𝘆̉ đ𝗮̆́𝗰 đ𝗶̣𝗮 🐉 Sau một thời gian ông lâm bệnh, ngoài việc gấp rút phong tước Long Mỹ Quận công, Hoàng đế Bảo Đại và Nam phương Hoàng hậu đã mời nhiều cao nhân phong thủy tìm vị trí đặt lăng mộ cho quốc trượng sau khi qua đời. Lăng mộ tọa lạc tại một vị trí được coi là đắc địa, cao điểm long mạch, cổng trước hướng về trung tâm thành phố Đà Lạt. 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ & 𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 ⛩ Lăng mộ được xây dựng trong 4 năm trên một quả đồi uy nghi, bề thế với diện tích khoảng 4 ha. Trước cổng lăng, dưới chân đồi thông được dựng 4 trụ biểu cao, trên đỉnh gắn hình bông sen và hai con chó ngao cách điệu. Lối lên lăng được xây dựng thành đường thẳng, có độ dốc thoai thoải vừa phải, bao gồm 158 bậc. Đường lên lăng gọi là "nhất chính đạo" (con đường duy nhất lên lăng) gồm 36 bậc, cứ cách 9 -13 bậc sẽ có một khoảng đất trống được gọi là "chiếu nghỉ". Hai con sư tử đá bảo vệ lăng mộ được đặt 2 bên “nhất chính đạo”, đồng thời còn có nhiệm vụ hóa giải tà khí, thu hút tài lộc. Mái nhà mồ đúc bằng bê-tông cốt thép, vát cong, và lợp ngói lưu ly, có thiết kế khá giống lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn ở cố đô Huế. Bên trong nhà mồ, bàn thờ được làm bằng đá xanh nguyên khối đặt chính giữa. Bên trái là mộ phần Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào, bên phải là mộ phần phu nhân Lê Thị Bính. Hai ngôi mộ được tạc bằng đá xanh với nhiều hoa văn tinh xảo thể hiện sự quyền uy, giàu có. Mộ cao khoảng 30 cm so với mặt nền, rộng khoảng 150 cm, dài khoảng gần 300 cm, ở giữa có hình cây thánh giá. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂ 🙉 Chuyện kể rằng, sau năm 1975, nhiều người dân sinh sống trong vùng đã vào gỡ lớp đá lát quanh lăng đem về làm đường. Bia đá được cho là của Nam Phương Hoàng hậu tạc để ghi nhớ công ơn Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào cũng bị đào tung. Tuy nhiên, do bia đá quá lớn và nặng nên chỉ bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu vài chục mét rồi bỏ đó đến mấy chục năm sau. Thậm chí, có tin đồn đại rằng đã có người cạy phá lăng Long Mỹ Quận Công để tìm, trộm cắp châu báu? Khoảng sau năm 1990, một doanh nghiệp du lịch, đơn vị được nhà chức trách giao trông coi, quan lý khu khu di tích này đã tiến hành cải tạo, trùng tu và di chuyển tấm bia đá cố định về chỗ cũ. _______________________________________ Bài viết hơi dài nhưng là tất cả những gì mình sưu tầm được về di tích và muốn hoài niệm, chia sẻ đến mọi người về một thời đã qua, cảm ơn các bạn đã đọc hết nhé 🥰 ©️ 𝗧𝗿𝗮̂𝗻 𝗖𝗵𝘂 𝗗𝘂 𝗜𝗚 : tran.chudu
người yêu thích