𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐 Đ𝐄̂𝐌

✈️ Di chuyển: SG-PQ-SG (Vé máy bay 1tr1 hãng Vietjet) 🏡 Chỗ ở: Tụi mình book Lamer Resort phòng Family Bungalow 4 khách/phòng (Giá: 2tr070/2đêm). Ở đây phòng sạch sẽ, có toilet được thiết kế ở ngoài trời rất chi là chill :))) Đặc biệt có hồ bơi khá là xinh nhưng mà hơi bé. Buổi sáng có phục vụ buffet miễn phí luôn các bạn nhé. Resort nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cực kỳ thuận tiện để đi các điểm vui chơi như Sunset Sanato, Ocsen bar hay làng chài... 🛵 Phương tiện đi lại: Tụi mình thuê xe máy ngay tại resort (130k/chiếc xe ga). 📝 LỊCH TRÌNH: ✔Ngày 1️⃣: 2h Chiều chúng mình đến sân bay Phú Quốc, sau đó bắt taxi về resort cất vali và lên đồ đi chơi. Đến 4h tụi mình bắt đầu vi vu. - Điểm đến đầu tiên của bọn mình là “Bún quậy Kiến Xây” đặc sản PQ, mình chọn combo 65k gồm: 1 tô thập cẩm + 1ly nước mía. Nước bún đậm đà và hải sản rất tươi. (Đc: 28 Bạch Đằng) - Tiếp theo là đi Sunset sanato vé vào cổng 100k/người. Mình đã hy vọng được ngắm hoàng hôn nổi tiếng ở nơi đây, nhưng rất tiếc hoàng hôn bận ngủ không thấy đâu 😂. - Sau khi chụp hình ở Sunset xong bởi vì quá nóng nên tụi mình về resort đi bơi. - Và điểm đến cuối cùng cho ngày đầu ở đảo Ngọc là nhà hàng Bé Ghẹ ở làng chài Hàm Ninh. Ở đây thật sự nên đến mọi người ạ hải sản tươi, phong phú, giá cả hợp lý, chế biến ngon, mình thật sự crush món tôm tít cháy tỏi ở đây. ✔Ngày 2️⃣: Vì có thành viên bị say sóng nên tụi mình chỉ đi tour 2 đảo và bãi Sao, 350k/người bao gồm bữa trưa. Mình đăng ký tour tại resort. Nếu các bạn đi nhóm tầm 5 người trở lên thì nên thuê cano đi riêng cho nhanh và chủ động nhé. Khi đi đảo các bạn nên đem theo 1 2 bộ đồ để thay vì sẽ có tắm biển. - 9h Bên tour qua đón tụi mình tại khách sạn để chở ra cảng An Thới. - Hòn Ghầm Ghì: Thật sự là hơi chán nếu bạn không phải là người thích ngắm san hô vì tàu không cập bến chỉ đậu lại cho ai xuống ngắm san hô thui nè (tour có hỗ trợ phao và ống thở), còn ai không ngắm san hô thì có thể ở trên tàu câu cá. Thời tiết lúc tụi mình ra đảo mưa rất to, nên bầu trời không được trong và khá là âm u. - Hòn Móng Tay : Tên sao thì quy mô cũng như vậy, nó bé đúng như cái móng tay mọi người ạ 😂, nhưng bù lại nước biển trong xanh. Ở đây rất đông người và hơi nhiều rác nên nếu muốn có hình đẹp thì sẽ phụ thuộc vào kỹ năng photoshop của m.n rồi nè. À quên nếu ai tắm biển ở đây thì khi tắm lại nước ngọt sẽ tốn 20k/người và ở đây có yaourt khá ngon 10k/bịch. - Bãi Sao : Đây là bãi biển được mệnh danh là thiên đường có thật ở Phú Quốc. Nhưng vì đi vào mùa mưa nên trên bãi có khá nhiều rác. Nếu ai thích tắm biển thì đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho bạn, còn riêng bọn mình đến đây vì muốn chụp hình với chiếc xích đu trên cây dừa nghiêng rất nổi tiếng ở nơi đây. Nhưng thật buồn là sau đợt dịch do Cô Vi gây ra nhà hàng đã tạm đóng cửa và chủ cũng tháo xích đu xuống, nên bọn mình chỉ được chụp với cây dừa nghiêng cô đơn thui huhhu. - Kết thúc tour thì cũng đã 5h chiều bọn mình về khách sạn tắm hồ bơi, nghỉ ngơi và chuẩn bị đi ăn tối. Bọn mình được 2 người bạn ở Phú Quốc dẫn đi nhà hàng “Ra khơi”. Ở đây siêu đông luôn và phục vụ cũng khá chậm. Không ngon bằng quán Bé Ghẹ. Ở đây có món gỏi cá trích ăn cũng oke la. Không bị tanh và cũng là đặc sản Phú Quốc bạn nên thử nhé. - Điểm cuối cho ngày 2 bọn mình chọn “Ocsen Beach club” để chill cùng hội bạn. Đúng ra tính ra đây buổi chiều để ngắm hoàng hôn nhưng hoàng hôn tắc đường vẫn chưa tới, nên tụi mình đi buổi tối. Ở đây ngồi cạnh bãi biển, tầm 9h là có múa lửa nữa nhé. ✔Ngày 3️⃣ : Tính đi ăn bún kèn, nhưng sợ trễ nên tụi mình ăn sáng tại khách sạn. Rồi tranh thủ đi cafe để 10h ra sân bay. - Chuồn chuồn Bistro & Skybar : Menu có cả nước và đồ ăn. Giá ok nước ngon và decor xinh. Ở đây bạn sẽ ngắm được trọn vẹn Thị trấn Dương Đông từ trên cao, mình nghĩ đi buổi tối chắc cũng sẽ lung linh. 🖇 TỔNG KẾT: Chuyến đi này tụi mình tốn khoảng 2tr7/người (Tất cả chi phí). Vì lí do thời tiết nên chúng mình dường như chưa thể cảm nhận hết được nét đẹp của đảo ngọc Phú Quốc. Ngày tụi mình về thì hoàng hôn mới chịu xuất hiện😂 đúng là đau lòng quá man :))) Nói chung là nếu các bạn có dự định đi Phú Quốc thì nên đi vào khoảng tháng 10 đến tháng 3 là đẹp nhất nhé. Chúc các bạn có một hành trình tuyệt vời❤️ Đừng quên LIKE và SHARE bài viết của “Đi ngay chờ chi” cho chúng mình có thêm nhiều động lực nhé. Cre: Nguyễn Anh, Bao Nghi, Lee Hà Linh, Thanh Lê, đi ngay chờ chi
1 người yêu thích 0 bình luận