[Đ𝗮̀ 𝗟𝗮̣𝘁] 𝗤𝘂𝗮́𝗻 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗼̛́

Mình vô mình biết đến quán là vì buổi trưa tự nhiên thèm ăn nướng 🤣 Quán hơi khó tìm lại địa chỉ quán ở khúc đường hơi lung tung, mình phải đi 2 vòng mới tìm ra quán kaka, mình đi ôtô đậu ngay đường quảng trường sau BigC, rồi đi bộ 1 xíu sẽ tới quán. Bạn nào đi xe máy thì cứ thế mà đi thẳng vào quán luôn nha. Quán trang trí theo kiểu Nhật, với nhà gỗ, có cây hồng già và hồ cá Koi bơi tung tăng. Mình đi giờ trưa thì có mỗi mình đi ăn thôi (chắc có mỗi mình là đi ăn nướng buổi trưa nhỉ 😅). Vừa tới quán là các anh nhân viên đã chào đón nhiệt tình, anh chủ quán cực kì thân thiện, vừa ăn vừa 8 chuyện với anh chủ cả mấy anh nhân viên luôn vui xỉu kkk, anh chủ tư vấn món đặc biệt của quán là 𝗟𝗮̂̉𝘂 𝗖𝘂𝗮 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴, mình ăn thử và thấy đúng là rất ngon nha, anh vui tính còn dặn mình chụp hình đồ ăn lại để quảng cáo cho quán. Rồi tới mấy món nướng, mình nướng khói quá thế là anh chủ nướng giúp luôn dễ thương chưa 💯 Quán siêu đẹp nên đi buổi chiều tối là đẹp nhất nha, lúc đó quán lên đèn là lung linh lắm ✨ 📍𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨̛́ Đường Hồ Tùng Mậu, P.10, Đà Lạt (sau lưng Quảng Trường Lâm Viên, địa chỉ ở Đà Lạt nhiều chỗ lung tung nên các bạn xem clip chỉ đường trên fanpage của Quán hoặc google map “Quán Nướng Thương Nhớ” là ra nha) ⏰ 10:30 - 23:00 ✅🚙 Có chỗ đậu xe ôtô sau BigC ngay tại đường quảng trường. #checkindalat #anuongdalat #quannuongthuongnhodalat
1 người yêu thích 0 bình luận