𝗧𝗿𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 đ𝗶 𝗮̆𝗻 𝗞𝗘𝗠 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗽𝗵𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲 =))))))
Hai đứa đi ăn bún bò huế ở Lạc Long Quân xong ăn ớt bị cay quá nên lượn sang Trịnh Công Sơn ăn kem 😂 vì thấy ads trên fb mới biết chỗ này ý vì thường sẽ hay lên phố ăn kem nhưng mà nay lượn hẳn về mạn này phải nói là xa vch nma ăn thì đáng đồng tiền bát gạp và gây nghiện lun cả nhà ạ 🥺
Chỗ này có đủ các loại kem luôn ý, từ các vị truyền thống như vani, socola đến những vị cực kì khác lạ như Bơ, Chanh vàng, Rượu Rum, Caramel mặn, sầu riêng, đường đen Hàn Quốc nhưng đặc biệt nhất là ở đây có Kem CHAY ❗️❗️❗️ cho các bạn nào thích ăn chay ạ 😝
Kem ở đây hoàn toàn là handmade bởi anh chị chủ quán lun, dùng các nguyên liệu tự nhiên và hoa quả thật chứ ko phải bột hay hương liệu lạ 👌🏻
Chính vì vậy mà hương vị cũng cực kì mê li luôn ạ 😭 vị kem nào ra vị kem đó, mình gọi phải 7 vị nhưng mà ăn chuyển giữa các loại không cần đổi thìa hay uống nước luôn, bởi các lọi kem cực kì bật vì và không hề bị át nhau 😋 kem bơ như ăn bơ luôn vậy, kem chanh vàng đúng là chanh vàng luôn, và kem rượu RUM ăn vô cảm giác như nhấp một ly rượu vậy 😂 và chuyển sang kem chay thì mình thử caramel mặn và matcha oreo, ui thật sự là vị nó khác hoàn toàn, ăn cực kì thanh mà không quá ngọt, trời lạnh mà ăn miếng kem nó tan trong miệng không hề lạnh chút nào, chính bởi do nguyên liệu chuẩn nên kem không bị đóng đá nên không bị buốt răng ý 😭
Giá là 25k cho 1 viên kem ạ, với kem chất lượng thế này thì giá siêu oke luôn ý, mình có ăn bánh sừng bò kẹp kem nữa giá là 45-60k là từ 2-3 viên kem ạ 😁 chỗ kem này 4 đứa ăn luôn đó ạ và hết tầm 60k 1 đứa nhaaa
👉🏻 Địa chỉ: 81 Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, HN
(T2-5 quán mở 10h-22h, t6-7 từ 14h-22h, CN nghỉ ạ)
người yêu thích


