𝗟𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝘀𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗯𝗼̉ "Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗨̛𝗼̛́𝗰" 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵?

[PHIM ẢNH] Wonder Woman 1984 𝗟𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝘀𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗯𝗼̉ "Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗨̛𝗼̛́𝗰" 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵? . Chờ chị ra rạp từ đầu năm mà giờ bước nửa chân sang năm mới rồi chị mới chịu ra rạp vì dịch :v ~Điều đầu tiên về phim là chị đẹp :) Đang không hiểu bà ý ăn gì mà bả đẹp rụng rời thế không biết -_- Quả váy trắng đi dưới tượng đài Washington mà ta nói rụng tim vì bả đẹp -_- OK! Chị đẹp nên chị làm gì cũng đúng, chị là nhất, không ai bằng chị :) Và chị là lí do của chữ wonder chứ không phải super :D ~Phim lần này hành động ở mức ổn đấy, hình ảnh âm thanh các thứ cũng ok. Đặc biệt là bối cảnh những năm 80 ở Mỹ thì chuẩn chỉnh và có đầu tư. Phim bị dài gần 3 tiếng, thật ra mình nghĩ cũng có lí do cả, kiểu có đầu có cuối ý, không bị cụt lủn mạch phim, từ việc hắc hóa nhân vật phản diện, đến diễn biến câu chuyện trong phim đi từ a đến z. Nhưng mà nếu đẩy nhịp điệu lên nhanh tí thì có vài đoạn đỡ lê thê hơn. ~Phim đúng chất "giáo dục công dân" nha, nhưng ghét đoạn cuối lắm, kiểu chờ mong sự bùng nổ các thứ các thứ gì đó hơn là phần giáo dục :v Mà kiểu có vài đoạn đánh nhau hay thì lại bị nhét vào tông màu tối của DC, phí -_- ~Câu chuyện đặt ra cho chúng ta: nếu cho bạn một điều ước, bạn có sẵn sàng từ bỏ điều ước ấy không? Ai cũng sẽ có một ước mơ, dù ngắn hạn hay cả đời. Nhưng vẫn dĩ những điều ước luôn là sự lừa dối mà. Nếu cuộc sống cứ "giá như...", "ước gì..."thành hiện thực thì đâu còn là cuộc sống nữa :) ~Nhìn chung là phim hay, đáng đi xem, xem vì chị đẹp rụng rời, đẹp nên có thể tha thứ tất cả :3 . 📍Wonder Woman 1984 ✅7/10 vì chị đẹp :3
người yêu thích