CỨU ĐÓI NHỮNG TRƯA HÈ GIÁ RÉT - BÁNH ĐÚC KHOAI MÔN

Hello mọi ngừi, hôm nay em vô tình phát hiện một quán giá cả vô cùng hợp lý và hương vị ngon lấn át cả nắng SG. Món bánh này vô tình lướt qua cuộc đời em trong một buổi trưa hè hết tiền. Một phần bánh ở đây có giá 25k, bao gồm 2 loại bánh bánh bột thường và bánh khoai môn, các loại toping bên trên thì khá đa dạng, đầu tiên là khá nhiều thịt bằm xào với nấm (thịt nhiều đến nỗi ko nhìn thấy nổi nấm), hành phi (kiểu hành phi nhà làm, miếng nhỏ, vàng và thơm, ăn không bột bột như hành phi sẵn ngoài chợ), sợi gì đó lạ lạ, được chiên vàng, ăn thơm thơm, bùi bùi (đọc trên phần mô tả grabfood thấy là củ sắn (củ đậu) bào chiên lên), ăn kèm với nước mắm chua ngọt. Em đặt trên grabfood với mấy anh em cây khế nên được mã giảm giá freeship, tính ra là rẻ hơn kha khá áo với ăn cơm ngoài tiệm. Món ăn cũng lạ miệng, hương vị kiểu người Hoa, bao bì hộp giấy trông cũng thân thiện môi trường phết. Tên quán: Bánh cam Tứ Quý Giá: 25K Mua: Grabfood
người yêu thích