Cứu đói giờ tan học với Crepes bình dân-ngon-rẻ của K-crepes
(DiaDiemAnUong.com)
K-crepes
Địa chỉ: số 2 ngõ 91 Chùa Láng
Mở cửa: 7h30 - 21h
Sđt: 0904087786 - 0996340119
Tầm giá: 5,000đ - 30,000đ
Fanpage: https://www.facebook.com/bcrepes/
Các bạn sinh viên/học sinh quanh khu vực Chùa Láng, đặc biệt là sinh viên 2 trường ngoại thương và ngoại giao cận kề chắc không còn lạ gì K-crepes - quán ăn vặt nằm ngay đầu trong ngõ 91 cạnh trường đại học ngoại thương.
Không có bàn ghế trong nhà, chỗ ngồi cho khách thực ra ở ngoài hiên. Không biết như thế này có gọi là quán vỉa hè không? Chỉ biết vừa có cái ưu, vừa có nhược điểm. Nhược điểm là để xe phải để mé bên bức tường của ngõ, rồi ngồi ngoài trời nên mùa đông gió lùa lạnh buốt. Bù lại thì thoáng mát vào mùa hè, nhất là quán trang trí dễ thương và khá thiên nhiên bằng những tiểu cảnh treo xung quanh nữa :D Ai ngồi văn phòng bí bách cả ngày, một sớm ra đây đổi gió ngồi ăn crepe uống sinh tố cũng hay.
Ban ngày khá đông các bạn trẻ đến quán ăn, đặc biệt là tầm trưa và chiều lúc nghỉ giữa giờ hay tan ca học.




Tên cũ của quán là B-crepes :v Không biết có phải sang tên đổi chủ hay không nữa, nhưng chất lượng không đổi nên mình cứ trung thành ăn thôi :v


Nhiều bạn chọn cho mình bữa trưa nhanh-gọn-lẹ-rẻ ở K-crepes :D Rất sinh viên phải không ?

Buổi tối chăng đèn khá đẹp nhưng vắng vẻ hơn


Menu của quán đa dạng và luôn thêm mới liên tục, đây là điều mình rất ưng :D Chục loại crepes + 2 chục loại đồ uống mà tất cả đều phải chăng, tầm giá chỉ trong khoảng 5-30,000đ, muốn đắt hơn cũng không được :3 Đã thế còn được giảm giá khi gọi theo combo (1 crepe mặn + 1 crepe ngọt + 1 nước = Tổng trừ 3,000đ) =)) Hoặc giảm 10% khi share page facebook quán. Lưu ý là chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức giảm này thui, và đương nhiên là chọn giảm 10% sẽ lãi hơn rồi =))



Học gần khu này nên mình có dịp lượn qua lượn lại quán thường xuyên, đã ăn được kha khá các loại crepe để review cho các bạn :v
Bắt đầu với crepe ngọt, mình đã thử được 4 vị - lần lượt là Crepe hoa hồng - Crepe bơ chanh đường - Crepe nutella chuối - Crepe bơ lạc nutella. Nhìn chung thì tất cả các loại crepe ở quán đều cùng 1 size khá nhỏ, mỏng, cắt thành các miếng vuông cảm giác càng ít hơn nên chỉ ăn 1 bánh có lẽ sẽ không đủ no, mặc dù thành phần cơ bản của crepe toàn tinh bột như bột mì trứng sữa đường muối :v
Crepe hoa hồng - 12k. Nhân bên trong chua ngọt nên mình đoán là có mứt dâu. Ngoài ra gọi tên 'crepe hoa hồng' vì thực sự cánh hoa hồng đã được xay nhuyễn cho vào nhân bánh, wow :O Rất thơm ấy, bạn ngửi mùi hoa hồng thế nào thì cái bánh này vị cũng vậy :v


Crepe bơ chanh đường - 18k. Hình thức thì khá đơn giản trông không hấp dẫn, nhưng crepe này được nhiều người suggest là ngon, vị thanh chua ngọt giảm ngấy nên mình cũng gọi thử. Tuy nhiên hôm mình ăn thấy chua kiểu đăng đắng, chắc là do chanh bị đắng ạ :( Không khoái lắm

Crepe nutella chuối - 20k. Bánh giòn, mỏng tang và vàng rụm nhưng hơi ngọt, ai không hảo ngọt dễ thấy khé cổ mất :v Về cái này mình nghĩ điều chỉnh cũng dễ hoy, dặn trước nhân viên bớt ngọt lại là duyệt (y)

Crepe bơ lạc nutella - 20k. Crepe ngọt mà mình ưa thích nhất (y) Độ ngọt vừa phải, cảm giác bơ + lạc + sốt socola kết hợp với nhau rất hoàn hảo ấy, bánh vỏ mềm béo bùi mà không ngán ^3^ Hôm đấy mình mua mang về, bánh được đựng trong hộp xốp rồi lót tấm giấy rất gọn gàng, sạch sẽ.

Tiếp đến là crepes mặn. Mình thử được 3 loại :v Crepe salad cuộn cá ngừ - Crepe dăm bông xông khói và K-crepe :3 Các crepe mặn ở đây đều rưới ớt với sốt như mayonnaise
Crepe salad cuộn cá ngừ - 20k. Thay vì cắt thành những miếng vuông, bánh được cắt cuộn theo từng khúc - cảm giác mỗi miếng nhân đầy đặn nhiều hơn. Chủ yếu bên trong là cải tím với rau xà lách chứ vị cá hồi không thấy rõ mấy :v

Crepe dăm bông xông khói - 20k. Nhân mỏng nên không rõ vị bánh T.T


K-crepe - 25k - crepe đặc biệt của quán. Thay vì gọi crepe dăm bông, mình recommend các bạn gọi món này :D Bởi đắt hơn có 5k mà bánh chất lượng hơn hẳn: vỏ bánh dày dặn hơn, nhân bên trong gồm thịt + trứng thơm ngậy nhiều hơn nên ăn xong không lo đói.

Đồ uống mình thử được 3 loại: Trà gừng - Sữa xóc việt quất - Chanh tuyết
Trà gừng - 15k. Mới tăng 5k ạ hic T.T Đây là thức uống khoái khẩu của mình trong những ngày lạnh. Trà cay nóng, ngọt vừa đủ. Cảm tưởng chỉ cần 1 cốc thôi là đủ ấm sực cả tay + người luôn rồi

Sữa xóc Việt quất - 25k rất thơm và chất lượng nhé, nhưng mà mình lại không thích cái whipping cream phủ ben trên kia lắm, ngấy ngầy ngậy :v

Chanh tuyết - 25k. Đợi cốc nước này hơi bị lâu do công đoạn xay đá bào các thứ T.T Nhưng bù lại thì sản phẩm ra lò khá ngon và nhiều uống chẳng hết, trang trí còn đẹp mắt nữa

Kết luận: Quán rất ổn với đối tượng khách là các bạn sinh viên, yêu cầu không quá cao về 1 chiếc crepe đúng chuẩn, vì đây là crepe bình dân thui :D Nên đến tránh giờ trưa/tan tầm sẽ phải đợi lâu (> 15 phút).




