Cút không lối thoát thơm ngon nóng hổi đốn tim hội ăn vặt Sài Thành
Hồi trước có nghe tới 'gà không lối thoát', hoặc phiên bản tối giản là đùi gà bó xôi thôi, nay mới thấy có cả món 'cút không lối thoát' nữa nên nhanh nhảu review liền cho nóng.



Cái này chị chủ có bán online hoặc tới mua mang về thôi, bạn có thể đặt xôi chưa chiên về tự làm sẽ đỡ bị ngấy dầu hơn, các bạn đặt hàng qua 0169.650.4873 gặp chị Trúc hen.


Xôi ở đây chị làm dạng xôi ngoài Bắc có thêm đậu xanh, ăn bùi bùi béo béo hơn so với những quán gà bó xôi trước đây mình hay ăn, bên trong là cút nướng được làm chín và tẩm ướp ngon lành phủ 1 lớp mỡ hành nữa.

Chiên mấy bạn chỉ cần để dầu sôi, sau đó chiên lửa nhỏ 1 mặt cho vàng rồi trở sang mặt kia cũng tương tự là xong thôi.

bé cút be bé xinh xinh, 1 phần thấy vậy chứ 1 người ăn mệt nghỉ luôn nha.




Món này khi mua mấy bạn sẽ được cho kèm theo dưa chua và tương ớt ăn cùng, nhìn thôi là chảy nước miếng rồi nha, 1 phần là 60k nhé .

Cút thịt dai ngon chứ không bị nạt bở, nêm nếm vừa miệng lắm nha mấy bạn, con cút nào cũng mập ú nhiều thịt.


Xôi sau khi chiên giòn ăn rơm rớp đã miệng, ngoài giòn trong dẻo, lưu ý mấy bạn nên lấy giấy thấm cho bớt dầu sau khi chiên xong nhé, chứ không dễ bị ngấy lắm ấy.
Nói chung theo mình thì món này ngon lành cành đào, tuy nhiên giá có hơi cao 1 chút, cơ mà lâu lâu mua về ăn chơi vẫn rất ok, chị chủ giọng dễ thương, đặt liền 1 em về ăn thử trải nghiệm đi nào các bạn, chúc các bạn ngon miệng nhé


