Cuồng ăn đã thử chưa BÒ BÍA 1.2K/CUỐN NGON RẺ NHẤT ở Sài Gòn
Được mệnh danh là bò bía rẻ nhất Sài Gòn, bò bía Lữ Gia 1k nổi danh cũng lâu rồi, nay có dịp đi ngang qua khu Q11 nên phải tranh thủ thưởng thức coi như thế nào.
Số em xui mọi người ạ. Nó hết 1K rồi. Mới lên 1k2 không được bao lâu. T.T.


Mới in cái bảng mới 1k2. Nhưng khách quen nơi đây vẫn quen gọi là bò bía Lữ Gia 1k. Bất chấp 200 đồng luôn. Chủ bán nói những chỗ 1k như bên Nguyễn Thị Nhỏ, gần trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đều là con cháu, dòng họ, người trong nhà với nhau, mở bán sau này. Vậy chắc là cũng đồng loạt lên 1k2 hết rồi nhỉ. Bữa nào rảnh đi khảo sát thử.


Mình chỉ đường chỗ này, kiếm trường THCS Lữ Gia Q11, nhìn bên đường thấy cái B's mart. Cái hẻm đối diện B's mart là chỗ bán, phía bên hông trường Lữ Gia luôn. Mở bán từ 11h30 đến hơn 6h chiều.




Nhân của bò bía nơi đây có củ sắn, rau, hỗn hợp ruốc đậu. Bò bía đây rẻ là 1 phần không có thịt, trứng hay lạp xưởng. Thay vào đó là nhân ruốc đậu xay nhuyễn.
Hồi trước chỗ này bán 200 đồng 1 cuốn, rồi lên 500đ, sau đó là 1k. Và mới lên giá 1k2 không được bao lâu. Do vật giá leo thang nên cái gì cũng lên chút ít.





Bò bía ở đây kêu lần chẵn chục không à. Hai đứa quất 40 cuốn.



Tương chấm được pha theo công thức riêng, đây là tạo nên sức hấp dẫn cho món bò bía nơi đây bên cạnh cái rẻ.




Bỏ qua cái giá, nhận xét thật về món ăn như thế này, bò bía thì cũng bình thường thôi, nhưng lại ăn theo kiểu ăn ghiền đấy mọi người. Ăn 1 cuốn rồi lại muốn ăn cuốn thứ 2 rồi cuốn thứ 3 rồi N....cuốn. Hai đứa ngồi nói chuyện mà quất hết 40 cuốn bao giờ không hay. Tại món này đơn giản, chỉ dừng khi no quá ăn không nổi nữa thôi, chứ không có ngán.
Thật ra nếu nói tốt không có điều gì xấu về chỗ này thì chắc chắn nhiều bạn bảo mình pr, thật chất mình chỉ đi ăn chơi như bao người thôi, mình cũng nghe nhiều bạn phàn nàn nơi này rồi.
Theo mình quan sát là vậy, muốn ăn thoải mái thì đi sớm. Còn các bạn đi làm, đi học chỉ có thể ăn vào giờ đấy thôi thì vầy, bạn nên gọi duy nhất 1 lần thôi, ví dụ đi 1 mình thì gọi 10 cuốn, 2 đứa thì gọi 20 cuốn, ngồi ăn thông thả xong tính tiền về.
Đừng có gọi lần 1, 5 cuốn. Lần 2, 5 cuốn. Chiều đông mà chỉ có 2 người bán, nên nhiều khi ông bà hơi khó chịu sẽ không phục vụ. Tốt nhất là chỉ gọi 1 lần và chẵn chục, đi nhiều thì gọi nhiều.
Trường hợp khác, nếu bạn nhìn vô tủ sẽ thấy lúc nào cũng cuốn sẵn mấy trăm cuốn, mà khi bạn gọi lại nói hết rồi. Thì đúng thật là hết đó, vì mấy cái đấy có người đặt sẵn từ ngày hôm trước rồi.
Chuẩn bị tiền lẻ nhé mọi người, tại chỉ có 1k2 thôi. Như hôm qua, cô bé kia mua 10 cuốn chỉ 12k mà đưa tờ 500k thì tiền đâu mà thối.
Chúc mọi người thưởng thức ngon miệng nhé.


