Cuốn không kịp bán BÒ BÍA 2K5 quất 1 lần mấy chục mới đã cơn thèm
Cứ mỗi xế chiều là cơn thèm ăn vặt lại trỗi dậy, lướt lướt dạo dạo các app thì phát hiện 1 món ăn vặt giá "mềm mại" lắm luôn: BÒ BÍA giá chỉ 2K5.

Quay qua bên phải:
- "Mày ăn không"
- "Ăn"
Quay qua bên trái chưa kịp hỏi:
- "Cho tao 1 chục luôn" ^^.


Quán tên "Ăn Vặt Bò Bía 2 Ngàn", nhìn cái tên hơi mâu thuẫn với cái giá tí ha, chắc có thể đây là biển hiệu từ rất xưa, bây giờ vật giá lên nên cuốn bò bía cũng nhỉnh nhẹ 500đ.

Quán nằm ở số 371/76 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình.
Từ tầm 15h là mọi người có thể tìm đặt trên app thông qua địa chỉ hoặc tên quán nha. Còn nếu ai ở gần thì chạy lẹ qua mua mang về.

Nơi đây bán chẵn chục, 1 hộp 10 cuốn 25K.

Mẹt của mình là 30 cuốn. Bày ra nhìn hoành tráng, hấp dẫn quá trời.

1 hộp 10 cuốn sẽ đi kèm 1 hủ tương chấm.

Cuốn bò bía khá ú, bên trong có củ sắn, rau, ruốc xào. Thành phần chỉ đơn giản vậy thôi.

Phần tương ổn áp nè, mặn mặn ngọt ngọt thêm chút ớt cay nồng khá bắt vị.

1 cuốn, 2 cuốn rồi lại 3 cuốn, hết 10 cuốn lúc nào chả hay.
Món này chính xác là kiểu ăn ghiền, không bị ngán, giá lại rẻ nên cứ bị mê hoài là vậy đó.
Mọi người hãy thử và chia sẻ cảm nhận cùng mình nào.


