Cuối tuần thì làm gì? Hẹn hò một buổi trà chiều với chị em bạn dì thì có gì sai. Sai là có chút phấn khích khi tìm được một quán đẹp và thơm.
Mình gọi một ly nước ép táo thơm. Ngon suất sắc không ngọt gắt, trái cây còn nguyên vị tươi ngon nha.
Trà thì mình quên tên rồi nhưng vì ngon quá nên cả nhóm 4 người phải gọi thêm 1 bình nữa vì mấy khi có dịp đi.
Vì quán này là showroom đồ trang trí nên thiệt sự là nếu xét từng món thì đẹp, lạ và độc. Nhìn mấy cây thông noel ở quán trang trí ta nói đẹp rụng rời. Tuy nhiên cũng vì là showroom nên kiểu sẽ hơi bị nhiều đồ quá nên nhìu khi khách uống trà sẽ cảm thấy hơi "bối rối" xí. Cơ mà vì em đẹp nên em được tha thứ.
Quán còn có 2 phòng trên lầu dành cho nhóm đi đông hơn. Bài trí theo style rất tây, nên ai thik sống ảo, thik trà chiều, thik nước ép ngon thì nên đến thử.
Về giá cả thì hơi đắt hơn các quán trà khác một xíu nhưng tổng thể thì chấp nhận được. Mấy bạn phục vụ ở đây cũng rất dễ thương và tế nhị kiểu để ý châm nước, lấy thêm ghế cho bọn mình để đồ,...
Một lưu ý nhỏ xíu là bên này chụp ảnh bằng máy cơ sẽ charge phí nên mọi ng lưu ý heng. Còn chụp bằng điện thoại thì thoải mái nha 😘😘😘
🌟 Saigon'elite 39 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Q2
người yêu thích


