CUỐI TUẦN RỦ RÊ HỘI BẠN ĐI ĂN BÁNH TRÁNG MÂM
Địa chỉ: 830 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10 (Gần HUFLIT)
Giá cả: Như menu trong hình
Chào mọi người, hôm qua cuối tuần rảnh rỗi, mình cùng hội bạn tình cờ tìm ra quán Bánh Tráng Mâm ở gần Huflit nên tấp vào luôn. Trò chuyện với anh chủ quán mới biết quán này là cơ sở 2, cơ sở đầu tiên là ở phía sau Học viện Hành Chính Quốc Gia (đường Cao Thắng nối dài) rất được các bạn sinh viên yêu thích. Anh chủ quán cũng là cựu sinh viên trường luôn.
Menu của quán được anh chủ xây dựng dựa trên các món bánh tráng đặc sản của từng khu vực như Bánh tráng nướng Đà Lạt, bánh kẹp pate Đà Nẵng hay Pizza bánh tráng Sài Gòn,... với giá cả khá phải chăng (mình có chụp menu trong bài viết). Cả team mình gọi mỗi loại 1 phần để ăn thử. Mỗi phần ăn khá nhiều, các bạn cân nhắc trước khi gọi kẻo ăn không hết như bọn mình nha :(((
Cá nhân mình thích nhất là món bánh kẹp pate Đà Nẵng và bánh tráng mắm ruốc Phan Thiết. Bánh kẹp pate giòn dai bên ngoài, bên trong ngập pate béo béo, chấm với chút tương ớt cay cay ăn cực kỳ bắt vị. Bánh tráng mắm ruốc thì vô cùng đầy đặn, cầm rất chắc tay. Vỏ ngoài giòn giòn, nhân bánh có nem, chả, trứng,... ăn 1 miếng là no cả buổi!
Tụi mình còn gọi 2 ly sữa chua Hy Lạp giá 29k như hình. Sữa chua dẻo dẻo chua vừa miệng, ăn kèm trái cây, thạch và mạch nha ăn tráng miệng rất hợp sau bữa ăn bánh tráng nhiều dầu mỡ nha mọi người!
Anh chủ quán vui tính dễ chịu, mấy bạn nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn và dễ thương, tuy nhiên theo như mình thấy thì quán còn hơi vắng. Nếu có cơ hội, mọi người hãy ghé qua ủng hộ quán nha! Quán rộng rãi khá phù hợp cho các bạn sinh viên tụ họp sau những buổi họp team hay những buổi gặp mặt bạn bè nhé!
Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1671606762969267/
người yêu thích

