cuối tuần ở Saigon không đi ăn đi cafe thì làm gì ?

cuối tuần không đi ăn đi cafe thì làm gì ở Sài Gòn . cuối tuần nào cũng đi ăn đi cafe riết cũng chán, đi du lịch thì tiền đâu đi hoài đúng ko :))) vậy nên em đã tìm kiếm vài thú vui mới lạ để không còn bị chán với lịch trình ăn chơi cuối tuần nào cũng như nhau nữa :)))) . 1. Đi trượt băng tránh cái nóng 40 độ của Sài Gòn Landmark 81 thì chắc ai cũng đi rồi ha , vậy mà gần đây em mới biết là có cả 1 một sân trượt băng dưới tầng hầm đấy, chứ bình thường lượn lờ khu mua sắm phía trên cũng hơi chán ^^ lên mạng kiếm thông tin giá vé các kiểu thì thấy trên Traveloka đang bán cũng rẻ hơn giá niêm yết nên mua luôn cho tiện ( 184k bao gồm vé vào cổng lẫn giày trượt) mà không giới hạn giờ luôn nha chơi từ sáng tới tối cũng được, chơi nào hết chơi được nữa thì ra em với con bạn cũng te te đi vào tưởng dễ trượt, ai ngờ cũng thử thách đấy các bác ạ, không khó để đứng thăng bằng nhưng trượt bước dài thì chắc phải cần vài buổi tập luyện thêm. Vào trong này hơi lạnh đấy nhưng chơi hồi cũng đổ mồ hôi mới gê :)))) đến các giờ cố định còn có cả buổi biểu diễn của các bạn chuyên nghiệp nữa mà em lo chơi quên mất giờ rồi :)))) tip: các bác nên tự mang vớ theo nha ^^ . 2. Đi chơi công viên bạt nhún :))))) Hồi xưa coi các bạn Tây chơi trò này cũng mê lắm mà gần đây Việt Nam mới có nên cũng tò mò đi thử. Chơi thì như kiểu chơi nhà hơi hồi bé ấy mà bật cao hơn nhiều, chơi cái này mà đi với team bạn thân thì thôi chắc cười mệt xỉu :)))). Cả tuần stress công việc quá thì qua đây nhún vài phát xả stress cũng hiệu quả phết chứ đùa, chắc mai lại đi chứ hơi thèm nhún rồi ^^ Giá vé cũng đa dạng có loại theo giờ hoặc không giới hạm giờ luôn, mọi người lên mạng tìm vé nhiều khi rẻ hơn đó :))))) tips : cũng vẫn nên mang theo vớ :))) . 3. Rock climbing - Leo núi nhân tạo Trò này thì chắc mọi người không còn xa lạ gì ha, nhưng chắc ít ai để ý đến trò này mà kiếm để đi chơi ở Saigon. Trò này thì cần sức và độ khó cao nhất trong 3 trò , nhưng lại là trò xả stress tốt nhất và cũng hấp dẫn nhất đó các bác. Cái cảm giác cố gắng thật nhiều để rồi được lên đỉnh nó cũng thoã mãn dữ lắm :)))) Nhóm bạn mình thì hay chơi trò này ở quận 2, giá vé hình như 100k bao gồm cả dụng cụ thì phải, không giới hạn giờ tip : nên mang theo giày chạy hoặc leo núi . #checkinsaigon #landmark81
người yêu thích