CUỐI TUẦN Ở LANDMARK 81
Landmark 81 thì hầu như ai cũng biết tới rồi, vậy mà tới giờ mình mới tranh thủ đi lun vì nhà mình khá xa Bình Thạnh cho nên quyết tâm dữ lắm mới đi qua đây luôn á.
Hôm nay là cuối tuần nên có vẻ đông, mình ghé vào highland uống nước vì mình khá là thích highland mà. Mình uống coffee nhưng mà chắc có lẽ lại quay về với freeze trà xanh vì nhớ vị trà xanh của highland quá thôi ý, nhưng tổng quan thì mình vẫn thích uống ở các chi nhánh ở ngoài hơn là trong trung tâm thương mại vì không có view ưng ý lắm.
Uống xong thì lội dép đi bộ thôi, mình chỉ lòng vòng kiếm vài góc chụp sống ảo, landmark nhiều view nhìn rất ổn chắc được 7749 tấm full bộ nhớ luôn á.
Nhưng mà mình chỉ ngán đi chơi mùa này vì hay mưa quá thôi.
Mình sẽ lại mòi chốn khác rồi lại riviu thêm cho mọi người nha.
5 người yêu thích
0 bình luận