Cuối Tuần Lướt Gió Lượn về Củ Chi ăn Bò Tơ Xuân Đào

Đi chăn bò cầm cây roi thật to, Bò ko đi ta quất vô mông 🐂, Bò bắt đầu quay đơ, bắt đầu ta ăn bò tơ hơhơ😂😂😂 Nói chứ chỗ này cuối tuần dân Sì phố kéo về ăn đông lắm, bãi đậu ô tô rộng bao la bàn thì full nhưng nv đông nên lên món nhanh lắm, có các chòi lá cho gia đình hay nhóm bạn tụ tập quây quần lãng mạn, mình thích nhất là món bò bắp hoa cuốn rau rừng chấm mắm cá cơm ôi nó ngon dã man, thịt bò mềm và ngọt cuốn rau rừng tan chảy trong miệng thật nhức răng. Ngoài ra còn có món cơm cháy và lẩu đuôi bò cũng cực ngon, nc lẩu thì khỏi cần nói về độ ngọt đậm đà vì đc hầm bởi mấy bộ xương bò mà lị. Giá thì cực bình dân rất là mềm y như miếnv thịt bò bắp hoa của quán vậy áh, chỉ có điều hơi xa phố thị thôi, nên chỉ thích hợp đi vào dịp cuối tuần. Quán còn có hồ cá nuôi mấy con cá trê v cá tai tượng siêu to khổng lồ nhìn đã mắt lắm.
người yêu thích