Cuối tuần đi đâu để vừa chơi bời, vừa sắm sửa, vừa được ăn uống ngập mặt???

Hội chợ Hello Weekend chỉ mở vào 2 ngày cuối tuần mà sắp tới đây sẽ thường xuyên hơn một chút so với những tuần khác hui nên tranh thủ dịp này tui dắt mấy đứa bạn vô đây lượn lượn sẵn sắm đồ rẻ đi chơi Giáng Sinh với chuẩn bị cho Tết ta luôn nè! Ở đây có bán đủ thứ trên trời dưới đất như quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, mỹ phẩm bla bla bla ... Kiểu quần áo đẹp đa dạng và nhiều local brand xịn xò lắm á! Ngoài ra còn có làm nail, vẽ hana, xem tarot, photobooth xịn xò cho mọi người check in, điệu đà nữa đó nheee! Theo tui nhận xét thì mặt bằng chung giá cả ở đây khá hợp lí, có nhiều lựa chọn, nhiều tầm giá như mua hàng online í, nhưng được cái là đi hội chợ vừa vui hơn mà lại còn vừa được check “hàng” thoải mái. Dạo tới khu ẩm thực thì ta nói đồ ăn - thức uống ngập tràn cả một vùng trời, từ các món Việt Nam cho đến Thái - Hàn - Trung - Nhật đều có đủ cả! Dimsum, Thịt Nướng, Mopping Thái, Tokbokki Chả Cá hay Takoyaki, Sushi...nhìn vô thấy cái gì cũng muốn ăn hết trơn mà tầm giá chỉ khoảng 20-35k thôi à. Đặc biệt là mấy buổi tối thứ 7, Hello Weekend sẽ tổ chức ascoutic hát với nhau mà có mấy anh ca sĩ đẹp trai mà đàn giỏi lắm nè mấy má ưi! Mọi người nhớ nhanh chân đến đây “đu đưa” cuối tuần vừa xả street vừa săn đồ đẹp giá rẻ hui nha! ————————————————— 📍Hello Weekend, Sân Vận Động Hoa Lư, Q1 ⏰10:00 - 22:00
người yêu thích