Cuối tuần dắt nhau đi ăn "ỐC NÓNG ĐINH LIỆT" trứ danh đất Hà Thành
Nếu ở Hà Nội mà chưa ăn thử ốc ở Đinh Liệt thì quả thật là thiếu xót. Điều mình rất thích ở đây là chỉ bán duy nhất ốc hấp với chanh sả mà không bán thêm các loai ốc xào nào khác.

Giữa mùa đông rét buốt được quây quần bên bạn bạn nhâm nhi những bát ốc nóng nghi ngút khói, thơm nồng mùi gừng sả phải nói là hết ý.

Mình đi 3 người gọi đồ như mâm trong ảnh và 3 trà đá hết 210k là vừa vặn nha. (Ốc nhỏ: 60k, ốc mít: 80k, nem rán: 60k)

Ốc hay ngao hấp ở đây chỉ khi khách gọi đồ mới bắt đầu luộc, mang ra ngay tới đó chứ không hấp , luộc sẵn như những quán khác.


Cả ôc nhỏ hay ốc mít đều được lựa chọn kĩ, béo múp, tươi sạch nên khi ăn không hề bị sạn, dai giòn ưng miệng cực kỳ.




Đặc biệt, nước chấm của quán cũng rất ngon, hương vị chua cay mặn ngọt vừa đủ, ngoài ra những bát lá chanh, sả, gừng và ớt được bày riêng để khách gia giảm thêm vào cho hợp với khẩu vị cá nhân đó ạ.

Với nem rán thì mình thấy vị bình thường, không quá nổi bật, bù lại được tương ớt chấm khá ngon nha.


Điểm trừ duy nhất chắc là chỗ ngồi hơi chật chội chút và nhân viên phục vụ hơi chậm chút nhưng vì quán rất đông khách nên có thể thông cảm được nhé.


Chúc các bạn ngon miệng ^^


