Cuối tuần chơi sang.
Quán tên là Hansol, các bạn chạy vào đường Phạm Văn Nghị Bắc, phú mỹ hưng, q7, tầm 50 mét, thấy tiệm bánh Atisan thì rẽ phải chạy vào tầm 40 mét, quán nằm phía tay phải.
Mình hay đùa sau này thất nghiệp có đi rửa bát chắc không dám làm quán này, vì panchan ( món phụ) lúc nào cũng đầy bàn, nhìn bát dĩa mà thấy sợ.
Cách đây hơn 1 tháng mình với bạn mình chơi sang, nên gọi phần ăn gỏi cá sống của Hàn. Gọi là gỏi cá nhưng không khác với sashimi lắm đâu, cũng là những lát cá sống được cắt chấm với sốt tương cay ngọt của Hàn hay wasabi. Wasabi được phục vụ cho phần ăn này là wasabi cao cấp nhé, ăn vào sẽ thấy khác hoàn toàn với wasabi bột hay ăn. Cá thì có cá bơn, cá tráp, cá hồi... và mấy con cá kg biết tên:)
Phần ăn này không phục vụ riêng mà chỉ làm khi có 2 người trở nên, mỗi người là 400k, 2 người 800k.
Tưởng chỉ có gỏi cá, ai ngờ bày nguyên 1 bàn tiệc, gồm canh cá cay ( 2 khúc cá to lắm), tempura, sushi, cá chiên, gỏi sò huyết, kimchi các loại, salad.... cái bàn mình chụp là chưa hết món đâu. Đang ăn nhân viên bưng ra liên tục chóng mặt luôn, tính để lên hết món chụp hình cho hoành tráng mà kg chờ nổi:). Khỏi ăn cơm cũng no ì ạch
Cái phần bắp phô mai mình thấy chỉ khi nào có 3 người trở lên mới làm.
Còn ai kg muốn gọi phần gỏi cá, có thể gọi riêng từng món ăn lẻ, đảm bảo 1 phần thì món ăn phụ cũng đầy bàn.
Menu và địa chỉ dưới hình nhé.
Hết cô vi và cô đơn thì dẫn người yêu đi ăn nhé. ^^
#hansol
người yêu thích


