Cuối năm rồi đi VT thì nhất định phải tới Ngọn Hải Đăng

Mở cửa từ 6h sáng. (chỉ tốn tiền gửi xe) Buổi sáng ở nơi đây rất trong lành, trong xanh. Bạn nào sợ nhện giống mình thì tuyệt đối đừng ngước lên trời rồi vô tình "va một ánh mắt" vào những cái cây mà sẽ thấy 1 bầy nhện con nào con nấy to đùng 😭 View ở đây cũng rất thích hợp cho những bạn có phong cách chụp hình đơn giản nhưng cũng không kém phần ngầu lòi 😂 Có yaout Cô Tiên nhưng theo như mọi người nói là càng ngày vị ngon không được như lúc trước nữa rồi nên có khi là chúng ta lên chơi mua theo 1 hũ sữa chua Vinamilk cũng được 🤣🤣🤣 Đường lên ngọn Hải Đăng hơi dốc, thoáng đãng, bạn có thể dừng lại chụp hình nhưng lưu ý xe để cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến người đi đường khác nhé 😉
21 người yêu thích 0 bình luận