Cuối cùng cũng gặp được anh hotboy bán Takoyaki bên đường Tạ Quang Bửu mọi người ơiii 🔥🔥

📍Shiba Chef - bếp ăn Nhật, 10/40 Tạ Quang Bửu.🎏 Ngày đầu đọc được bài review quán vỉa hè của anh hotboy là mình đã chạy ra ngay để "kiếm chứng" anh...à đồ ăn:))) Lúc mình qua thì ko thấy anh đẹp trai ở đâu, nhưng thôi kệ cứ ăn cái đã rồi tính sauu. Mình có order một set 6 Takoyaki giá 35k, một bánh xèo Nhật 45k, ngồi tán ngẫu một lát với các anh làm bếp được tặng hẳn một chai trà gạo lứt nữa, quán gì cưng ghê lunn:)) 🥙 Nước sốt ngon lắm, nước sốt ngon lắm, nước sốt ngon lắm mọi người ơii, điều quan trọng phải nhắc lại ba lầnn. Mình ăn mấy quán takoyaki rồi nhưng thấy nước sốt đây làm ổn áp nhất, ăn không bị ngọt lợ quá. Bánh giòn, nhân bánh rau củ đầy đặn, miếng bạch tuộc cắn rõ mồn một luôn ạ, các bạn nhân viên do mới làm nên trông vẫn hơi luống cuống chút xíu:))) 🌮 Bánh xèo Nhật thì siêu to, chờ làm hơi mất thời gian tí, với cá nhân mình thì không phải tín đồ của bánh xèo nên ăn thấy hơi nhạt, nhưng được cái bánh siêu to và siêu nhiều nhân, cá bào được anh phục vụ cho quá tay nên nhiều lắm lun:))) Ăn xong hết thử nhâm nhi chút trà gạo lứt, trà không để lại ấn tượng nhiều lắm, uống hơi nhạt miệng, nói chung vẫn okee. Hộp bánh được lót giấy bạc cẩn thận trông sạch sẽ lắm, quán phục vụ nhiệt tình dù đợi lâu xíu. Ngày hôm sau vì nghiền Takoyaki quá nên qua lại quán, cuối cùng cũng gặp được anh hotboy quả đúng như zang hồ đồn thổi luôn, dàn phục vụ nhiệt tình, đồ ăn nóng hổi làm quên mất tiêu mùa đông lạnh giá:))) Có điềm trừ nho nhỏ là hôm đầu qua thì đông quá ko có ghế ngồi, nên phải ngồi trên xe một mình, nhìn các đôi dắt tay nhau vào ăn cũng hơi tủi thân tí ;-; Cơ mà hôm sau đi thì đã bổ sung thêm ghế hai bên đường rồi nên có nhiều góc để đặt mông hơn :3 👍 Quán mở bán các ngày trong tuần luôn nha từ 18h-22h, ngoài Takoyaki và bánh xèo quán còn có thêm cơm nắm và các loại thức uống khác đa dạng phong phú luôn lần tới chắc chắn sẽ thử sạch sành sanh =))))😌
người yêu thích