Cuối cùng cũng được tới Hà Giang mộng mơ

Hơn 1 năm rưỡi mơ mộng mộng mơ cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian và bạn đồng hành cho chuyến đi Hà Giang lần đầu tiên😄Nói lần đầu tiên vì bị thất hẹn với một số nơi và môt số mùa. Hy vọng sẽ được quay lại sớm nhất có thể 😉 Sau chuyến bay 2 tiếng Sài Gòn - Hà Nội tụi mình phải bắt thêm 2 chuyến xe 6 tiếng lên Hà Giang và 5 tiếng từ Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn (vì một số vấn đề phát sinh nên tụi mình quyết định không lái xe máy). Mấy bạn tay lái yếu muốn đi phượt Hà Giang nhưng còn băn khoăn có thể chọn đi theo cách tụi mình, nếu ai có sức khoẻ thì mình vẫn recommend đi xe máy để vừa ngắm cảnh vừa tận dụng thời gian ghé thêm một số điểm tham quan trên đường đi luôn nhé! Dự định nhiều lắm nhưng đến đây rồi thì mình xác định bỏ luôn cái list địa điểm cần đi do có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Các điểm tham quan khá xa và đi đường đèo sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường nên các bạn tranh thủ đi sớm về sớm, khoảng 4h chiều thì trời rất nhanh tối và lạnh. Nói sơ sơ để biết đường đi cũng hơi vất vả thế nào thôi chứ đến nơi rồi mình cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Đây là lần đầu tiên đi phượt các tỉnh phía Bắc và mình thực sự bị xiêu lòng trước sự hùng vĩ và cảnh sắc nơi đây. Cung đường đèo Mã Pì Lèng nối liền thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc là cung đường rất đáng để trải nghiệm cho ai đặt chân đến Hà Giang. Hãy thử một lần lái xe máy ôm những khúc cua cùi chỏ thật gắt băng qua hết ngọn đồi này đến ngọn núi nọ, lên đỉnh thật cao rồi lại lặng lội xuống sông Nho Quế, cứ đi một chút bạn sẽ phải tắt máy xe để ngắm cảnh một lần, những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài, những thung lũng xanh ngắt yên bình như ở trời Âu, những dải núi trập trùng len lỏi vài tia nắng vùng cao... mà chẳng có bức ảnh nào có thể diễn tả hết sự đẹp đẽ ấy. Hoặc do Hà Giang đẹp thật hoặc do mình dành quá nhiều ưu ái cho mảnh đất Hà Giang chăng mà mình tạm bỏ qua luôn một vài điểm tiêu cực và cái sự buồn chán của thị trấn này. Sau những cái lạnh tê tái khi băng đèo, những bước chân mỏi nhừ do leo núi thì tụi mình chỉ biết về nhà nhấp chút rượu ngô, bắt lên nồi lẩu và quẩy với đời... Các bạn có thể đặt đồ ăn ở homestay luôn vì họ nấu siêu ngon. Người dân Hà Giang cũng thật thà dễ thương nữa (bỏ qua những điểm du lịch nhé), nhiều người ở trong thôn xa còn chả biết nói tiếng kinh, nhưng nếu họ biết, biết đâu bạn sẽ nghe được vài câu chuyện hay ho lắm đấy:)) Chuyến đi này thực sự không có thời gian chụp choẹt nhiều mà có chụp cũng không được đẹp như ở ngoài. Tiếc nhất là dù đã book homestay ở Du Già nhưng đến phút 89 vẫn phải quyết định huỷ vì biết nếu đi cũng ko có thời gian thăm thú gì. Đành hẹn lại lần tới vậy😔
10 người yêu thích 0 bình luận