Cùng thưởng thức Phở Thố Đá sôi sùng sục đánh gục những chiếc bụng đang đói
Mình thích nhất là ăn các món ăn nóng hổi mà đặc biệt là món phở luôn nha, cơ mà ăn thì ăn trong không gian mát lạnh thì mới thích. May sao có quán Phở Việt Nam lại đáp ứng được sở thích của mình :3 thế là quán trở thành quán ruột hồi nào không hay luôn.
PHỞ VIỆT NAM
Địa chỉ: 66 TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP.HCM
THỜI GIAN: 6:00 - 21:00
FANPAGE: https://www.facebook.com/phohomemade/
HOTLINE: 0943635050


Phở Thố Đá 95k
Tadda !! Đây là món đặc biệt nhất của quán nè, thố đá giúp cho phở lúc nào cũng giữ được độ nóng nên vị thơm ngon luôn ở đó kể cả khi bạn là một người ăn khá chậm.

Bánh phở, thịt bò và hành để riêng bên ngoài cho các bạn tự cho vào thố nè. Cảm giác như đang được ăn một set lẩu mini 1 người vậy á :))

Giờ thì ta cho thịt bò và bánh phở vào thôi nào, do nước vẫn còn sôi nên khi vừa cho thịt bò vào liền chín ngay.

Sau khi cho hết vào thì đây là thành phẩm của mình nè :))


Bên trong thố có rất nhiều thịt luôn nha, nào là nạm bò, sườn bò các kiểu con đà điểu.

Không chỉ vậy mà còn có cả đuôi bò nữa nè.

Đuôi bò có lớp da giòn sần sật, còn thịt thì siêu mềm nên ăn vào thích cực kì. Chấm thêm tí nước chấm rồi ăn là bá cháy.

Sườn bò siêu mềm do được ninh khá kĩ, thịt mọng nước và thơm ngon lắm luôn.

Ngoài ra còn có bánh quẩy đi kèm nữa nè.

Bánh quẩy mà chấm vào nước phở rồi ăn thì còn gì bằng.

Phở Bắp Bò 75k

Phở Đặc Biệt 75k
Ngoài ra tụi mình còn gọi thêm Phở Bắp Bò và Phở Đặc Biệt nữa, phần đặc biệt thì có đầy đủ tất cả từ bắp bò cho tới sườn bò, đuôi bò luôn nha. Đặc biệt là nước dùng của quán có vị rất vừa miệng chứ không bị mặn hay nhạt quá.


Quán có khuôn viên khá rộng và bắt mắt nên rất dễ lọt vào tầm mắt luôn nha.


Không gian quán rộng rãi và thoáng mát, có khá nhiều chỗ ngồi nên không lo hết chỗ ngồi đâu nha, có cả máy lạnh mát rượi luôn.

Bánh phở tại quán được làm bởi chính tay của đầu bếp tại đây, nên về chất lượng sợi phở thì 'số dzách' luôn. Sợi phở mềm và thơm, có thể dặn cắt theo dạng sợi lớn hay sợi nhỏ tuỳ theo sở thích của mình nè.
Thế là cơm no rượu say hết cả rồi, thế mà mình vẫn còn thèm nữa cơ :)) Nhưng dặn lòng là phải giữ lại cái liếm sĩ của mình mà hẹn quán vào một dịp khác :'> Bạn nào mà chưa thử món phở thố đá thì mau đến quán trải nghiệm đi nào, vừa thổi vừa ăn hổng kịp luôn đó :))


