Cũng bình thường không có gì đặc biệt
Thương hiệu nỗi tiếng thì chất lượng thì không có gì bàn cãi rồi, nhưng theo mình thấy chi nhánh này cũng bình thường không có gì đặc biệt, có vài điểm còn kém hơn những chi nhánh khác. Không gian trong phòng hay ở ngoài trời gì cũng nhỏ, nhân viên phục vụ hơi tệ, làm mình thưởng thức ly cà phê trò chuyện cùng bạn bè mà mất tự nhiên không thoải mái cho lắm. Chi nhánh này tập trung chủ yếu là khách nước ngoài, giá cả thì vẫn giống như mấy chi nhánh khác, chắc vì cùng hệ thống nên thế...


Quầy bánh ngọt nè... bánh thì rất ngon, chất lượng không chê vào đâu được, một phần cũng vừa phải, ăn thế là vừa đủ vừa ngon rồi...

Caramel cheese

Tiramisu 24k... bánh rất mềm, thơm và ngon. Hương vị của chuỗi cà phê lớn có khác...

Bánh mì 19k... không có gì đặc biệt.

Cà phê Jully Freeze 55k... bảo đảm chưa ăn gì mà uống ly này vào thì no khỏi ăn luôn á, vị kem phía trên béo béo thơm ngon lắm...

Không gian quán bên ngoài nè...

Còn đây là không gian bên trong...

Có kèm theo bản đồ chỉ dẫn cho những bạn nào muốn ghé đến đây uống thử nè...
Chào thân ái !!!


