CÙNG ĂN Ở NAO

❤️ NAO ❤️ •Bửa đọc được bài phốt bạn trai chia tay bạn gái vì câu nói “ Ăn Gì Cũng được” Tự nhiên mình sợ bạn trai bỏ mình vì câu nói đó nên quyết định ra đường ăn để mốt nó hỏi còn biết đường mà trả lời không nó vả sấp mặt. Đùa tí thôi chứ bị lạc đường vào con hẻm Trần Hưng Đạo đi ngang quán này nhớ có mấy bạn review về món Kem Trứng. • Ngày trước đi Hà Nội ăn một lần mà thầm thương trộm nhớ em nó tới nay vẫn còn thèm nên quyết định ghé ăn thử. •Địa chỉ : Hẻm 391 TK 93/24 Trần Hưng Đạo Q1 •Thời gian: 10.00-22.00 • Món ăn: Do tụi mình là con gái nên gọi ít món ăn sương sương lấy vị nên gọi 3 món: + BÁNH MÌ CHẤM KEM TRỨNG CACAO (36.000): Theo cảm nhận của mình kem mịn như ở Hà Nội. Kem béo béo, thơm thơm. Lại không bị tanh trứng. Không bị ngọt gắt. Chấm với bánh mì giòn. Giá này với 1 hủ kem trứng không đầy ly thấy mắc nhưng mà ăn hoài không thấy hết kem trứng luôn á chứ. + DỪA DẦM HẢI PHÒNG: Thật ra món này giống như chè nước cốt dừa quê mình. Béo béo, thơm thơm mùi nước cốt dừa. Bên trong topping là dừa, thạch và pla pla các thứ. Dừa không được mềm mà kiểu bị cứng quá. + NEM CHUA RÁN: Cái này ăn chơi ổn. Nước chấm không sệt như mình ăn ở nhiều nơi mà hơi lỏng. Phần bé vậy thôi nhưng ăn cũng hơi hơi vừa bụng ấy chứ. => Giá này mình thấy cũng ổn cho bạn nào thích ăn vặt. Cái menu dài đọc không hết nên chưa trải nghiệm hết được. Cô chủ quán vui vẻ. Nhân viên cũng nhanh là một điểm cộng cho quán.
người yêu thích