Cực phê MỰC NƯỚNG SỐT CAY thơm ngon tê tái
Hôm qua có việc đi về hơi trễ 1 tí, chạy trên con đường Lý Thái Tổ - Quận 3 thì thấy đang nướng gì đó xì xèo và lại khá đông khách đang đứng chờ. Còn ngại gì nữa, tấp vào ngay luôn vì sẵn bụng đang đói.


Hàng mực - bạch tuộc mới mở cách đây cũng không lâu, bán trước số nhà 140 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3. Mở cửa khá muộn, hơn 8g tối mới bắt đầu. Quán có ghế ngồi ăn tại chỗ nhưng mình thấy phần lớn là mua về vì không gian cũng hơi bất tiện.


Bạch tuộc được bán theo con với giá 45K/ 1 lạng.
Mực khổng lồ (nếu gọi đúng là mực nang) giá 50K/ 1 lạng.

Còn loại mực này được bán theo con, tùy theo con nhỏ hay lớn, có giá dao động từ 150K đến 180K/ 1 con.

Lựa, cân ký xong thì chủ quán sẽ cắt nhỏ ra và nướng.


Thơm phức luôn, chủ quán thay vỉ nướng liên tục để cho mực không bị cháy khét, đen.

Mực nướng xong sẽ được trộn 1 lớp sốt cay Hồng Kông khá là cay luôn. Dĩa này của mình gồm 2 lạng mực khổng lồ và 1 con mực ống. Tổng cộng là 260K

Nhìn cái dĩa đấm ớt kìa, chắc chắn cay luôn nhe, nhà nào dẫn theo các bé đến đây thì mình nghĩ mực sau khi nướng xong là ăn được rồi; sốt rất ngon nhưng sẽ cay đối với mấy bé.


Mực tươi, dai giòn sần sật, phần sốt sền sệt đậm đà đủ vị chua - cay - ngọt. Cắn 1 miếng là cay xè cực phê luôn. Chỗ này mà có không gian, với mở cửa sớm tí chắc mình sẽ ủng hộ nhiều nhiều luôn.


