Cực kì bực mình

Lần đầu tiên vô ăn với bạn thất vọng tràn trề.

2 người vô kêu 1 tô cháo hàu, 4 con hàu nướng, thêm 1 con cá nướng. Vô cùng lúc với bàn bên cạnh nhưng bàn bên cạnh ăn xong cháo, bàn mình hối cũng 4-5 lần có được 4 con hàu nướng, sau đó tiếp tục đợi, chắc chừng nửa tiếng, gọi hỏi cháo sao lâu quá vậy, lúc đó có thêm 1 bàn đi 4-5 người vừa vào đã có tô cháo bưng ra, mình hỏi thì chị bận áo đỏ đeo mắt kiếng có nhiệm vụ tính tiền kêu chị đợi chút đi, lúc này đã quá bực nên hỏi tại sao mấy bàn khác vô sau có trước, chị ấy bảo do trong bếp làm em không biết, trong khi chị đó là người order. Tức mình, kêu tính tiền thì được tính 4 con hàu đã ăn và 2 cái khăn còn dư lại 2k, chị áo đỏ tỏ thái độ rất 'hiếu khách' đập 2k lên bàn cái đùng. Thiệt sự, 2 đứa mình hiền, nên cũng đứng dậy bỏ đi chứ gặp người khác chắc chị cũng ăn tát rồi.

Ah đã vậy lúc đầu order nước nhưng rốt cuộc cũng chả có ai mang ra dù nhắc chắc chục lần.

Không bao giờ quay lại và sẽ khuyến cáo bạn bè.

người yêu thích