Cua hoàng đế!!.....

Chào các bạn. Đây là lần đầu mình ăn thử cua hoàng đế và Vua cua là lựa chọn của mình vì mình thấy rất nhiều bài review QC trên fb hình ảnh rất hấp dẫn nên mình và 1 người bạn quyết định ghé quán vào 1 chiều mưa. Đầu tiên là trời mưa nhưng vẫn rất đông. mình chọn bàn ở tầng trệt và đó là bàn cuối còn trống ở tầng dưới. không gian quán sáng sủa nổi bật nhưng hơi yên ắng, các bàn lại đặt sát nhau nên có thể dễ dàng nghe các bạn bàn bên đang nói gì :)) Thứ 2 là về món ăn, mình có 2 đứa nhưng gọi 1 món và 2 set. Vẹm xanh sốt tiêu đen mang ra trước theo cảm nhận của mình thì món này 8/10 sốt tiêu ngon, vẹm dai và ngọt. đến set cua hoàng đế + tôm đất thì thất vọng tập 1, mình k biết do cua k dc tươi hay sao nhưng cua hoàng đế thịt mặn, bở và mất thịt khá nhiều vì phần thịt còn phía trong rất ít, tôm đất k ngọt và khá xơ, bù lại bắp ngọt bà sốt phô mai khá ổn. Đến set cuối là cua CM+ốc thì thất vọng não nề luôn, đồ mới mang ra nhưng khá nguội, cua cà mau nhỏ ít thịt, mực nướng rất mặn và bở, sò điệp nướng phần phô mai bị cháy khét và khô.... nói chung các set đều k được tươi, chỉ được cứu lại bởi phần sốt tạm ok các bạn ạ. Với số tiền 2tr/3 món thì mình vẫn đặt mong muốn cao 1 chút nhưng lại hơi thất vọng. :(((((( Cuối cùng cứu vớt là nhân viên khá ok, vui vẻ và cuối cùng còn đưa phiếu đánh giá nữa. nhưng dĩ nhiên mình cho điểm món ăn trung bình thôi ạ :(((
1 người yêu thích 0 bình luận