Cửa hàng cà Phê Ngày Tháng Năm

Lần đầu tiên đi thử quán này, giờ mới biết là ở quận Phú Nhuận cũng có con đường mang tên Trần Cao Vân. Phú Nhuận nha, hông phải quận 3 đâu nha 😳😳😳 Đi từ Nguyễn Văn Trỗi xong quẹo vô Trần Huy Liệu, tới chỗ Huỳnh Văn Bánh (đi về hướng Tân Bình) thì quẹo vô, chừng 10m bên tay phải, chỗ cái quán Sữa tươi Trân châu đường đen gì đó, là đường Trần Cao Vân 🤩 Mình gọi thử ly trà tắc sả, cảm nhận đầu tiên là rất “real” vì trong ly nước có đủ miếng chanh, mấy lát sả với được topping thêm mấy cục xí muội nữa. Nhai nhai đã ghiền lắm 🤪🤪 Quán khá nhỏ thôi, ngồi chừng 20 người là chắc kín chỗ rồi. Chị chủ quán khá là dễ thương, phục vụ tận tình lắm. Mới vô quán thì hơi bất ngờ với hai em chó (mình chụp hình được 1 em thôi vì bạn lông xù kia chạy đi đâu rồi). Một cái ngạc nhiên nữa là Wifi của quán, mật khẩu là ghinhuotren nha mọi người 🤔🤔🤔 Địa chỉ: 1e - Trần Cao Vân phường 12 quận Phú Nhuận hồ chí minh Thời gian: 6:00 đến 22:00 Giá: 15,000 đến 50,000₫
người yêu thích